Chelsea đã mất rất nhiều sức lực vào một loạt trận đấu quan trọng trong vài tuần gần đây. Họ lấy đâu ra thêm sức để chiến đấu với Shakhtar Donetsk? Theo Mata, tính chất quan trọng của trận đấu này và lòng ủng hộ của khán giả Stamford Bridge sẽ tiếp thêm sinh khí mới.
... Họ đã thua Shakhtar Donetsk 1-2 ở lượt đi. Nếu tiếp tục thua trận lượt về, họ sẽ “nhiều triển vọng” trở thành đội ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay trong vòng đấu bảng Champions League. Thành tích ấy đương nhiên không một chút hay ho gì với Chelsea. Cho nên, theo tiền vệ nhạc trưởng Juan Mata, trận lượt về với Shakhtar Donetsk ở Stamford Bridge sẽ y như một trận chung kết.
Mata nói: “Trên sân Ucraina, Shakhtar từng tỏ rõ là một đối thủ hàng đầu, có thể thắng bất cứ ai. Tuy nhiên, đã đến lúc Chelsea cần gác lại mọi chuyện đã xảy ra để tập trung cho trận lượt về vào thứ Tư này. Đây sẽ như một trận chung kết, nếu chúng ta muốn đoạt vé vào vòng trong. Tôi tin Chelsea sẽ thắng trận lượt về để bước vào 2 vòng đấu cuối cùng bằng một thứ bậc thuận lợi”.
Theo anh, chỗ dựa lớn nhất cho Chelsea sẽ là khán giả: “Chúng tôi luôn được ủng hộ nồng nhiệt ở Stamford Bridge. Các trận Champions League ở Stamford Bridge đều thật đặc biệt”.
|
Juan Mata tung cú sút ở trận lượt đi. |
o0o
Mặc dù vậy, Mata cũng thừa nhận bên cạnh lợi thế đó, Chelsea cũng phải đối mặt một bất lợi rất đáng kể. Đó là thể lực. Trận Premier League cách đây 10 ngày với Man.United (thua 2-3) đã làm họ tốn khá nhiều sức. Trận cúp Liên đoàn cũng với đối thủ ấy cách đây một tuần còn mất thêm nhiều sức hơn, vì Mata và đồng đội đã phải rượt đuổi tỷ số đến cùng cực mới gỡ được 3-3 trước khi thắng 5-4 chung cuộc ở hiệp phụ.
Đó là một nguyên do khiến cả đội hình Chelsea hầu như… hết chạy nổi trong 10-15 phút chót ở trận Premier League gần đây trên sân Swansea. Và họ bị gỡ 1-1 trong vài phút cuối. Mata không tham gia trận hòa ấy. Theo như chính Mata tự nhận, anh không còn đủ hơi sức, anh buộc phải nghỉ để an dưỡng cho ca chấn thương gân kheo. Thế nên, tiền vệ Victor Moses mới có lần đầu tiên được ra sân trong thành phần xuất phát ở Premier League mùa này.
o0o
Chính Moses đã ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea bằng một quả đánh đầu cận thành. Có nghĩa là nếu Mata lại vắng mặt thì giới mộ điệu Chelsea vẫn có thể tin tưởng nơi Moses trong trận đấu đêm nay?! Tuy nhiên, cũng chính Moses tự nhận đội hình Chelsea phải mau mau cải thiện phong độ.
Anh nhấn mạnh: “Với cá nhân tôi, được đá chính là mừng. Với cả đội, chúng tôi thi đấu hơi chậm. Nên cho dù đã nắm ưu thế trong hiệp 2 trên sân Swansea, chúng tôi vẫn bị vuột mất chiến thắng. Đây không phải kết quả chúng tôi mong muốn, nhưng thôi thì vẫn phải chấp nhận và hướng tới thử thách tiếp theo. Cần phải tỏ ra tiến bộ và duy trì bước tiến ấy”.
Để tỏ rõ sự tiến bộ đó, một trong những việc cần làm ngay là cải thiện khâu phòng ngự. Cụ thể nhất là cần phải tập trung cao độ ở những thời điểm dễ chủ quan của trận đấu. Trong 3 trận đấu với Man.United và Donetsk, đội hình Chelsea liên tục bị lọt lưới trước trong những phút đầu. Mọi kế hoạch chu đáo và khôn ngoan nhất đều có thể bị phá sản vì những sai sót, những bàn thua như thế. Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Mata và đồng đội đã mất quá nhiều sức vào việc tìm lối thoát cho Chelsea.
o0o
Và tất nhiên, đã nói đến yêu cầu cải thiện khâu phòng thủ thì những người được nhắc tới đầu tiên sẽ là các hậu vệ. Như Mata, trung vệ David Luiz không thể tham gia trận Premier League trên sân Swansea vì chấn thương mắt cá. Bảo vệ khu vực yết hầu hôm ấy là bộ đôi Ivanovic và Cahill - và họ cũng đã rất mệt mỏi rồi.
Cho nên, theo báo chí Anh, sự trở lại của hậu vệ đội trưởng John Terry sẽ rất kịp thời. Vì nhận án chứ không kháng án khi liên đoàn cáo buộc anh xúc phạm màu da Anton Ferdinand, Terry đã bị treo giò 3 trận Premier League và 1 trận Cúp Liên đoàn. Chelsea đã lọt lưới 10 bàn trong 4 trận đấu ấy. Sẽ rất kinh ngạc nếu không mau mau đưa Terry trở lại đội hình ở trận Champions League đêm nay - mặc dù HLV Roberto di Matteo hôm Chủ nhật có nói là Terry chưa chắc trở lại.
“Terry là một vị trí rất quan trọng, chúng tôi sẽ chào đón cậu ấy trở lại”, Di Matteo nói, “Nhưng cũng phải chờ xem tình hình rồi mới quyết định được”…
Hưng Nguyên tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo