Tại sân Louis II, Porto bất ngờ đánh bại chủ nhà Monaco bằng tỷ số 3 - 0.
Bị đánh giá thấp hơn nhưng các chân sút đội khách tận dụng rất tốt cơ hội có được sau những pha tấn công chớp nhoáng.
Ở trận đấu này, Monaco có màn trình diễn đầy thất vọng. Họ phòng ngự lỏng lẻo, trong khi tấn công thiếu sắc nét nên dễ dàng bị hàng thủ đối phương hóa giải. Bộ đôi Radamel Falcao và Adama Diakhaby (bị thay ở đầu hiệp 2) luôn bị theo sát nên chơi khá mờ nhạt.
Trong ba bàn thắng của Porto ghi vào lưới thủ môn Diego Benaglio có cú đúp của tiền đạo Vincent Aboubakar (phút 31, 69); bàn còn lại do tiền vệ Miguel Layun thực hiện đúng vào phút 89.
* Cùng lúc đó, tại sân Vodafone Stadyumu, chủ nhà Besiktas tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng 2 - 0 trước RasenBallsport Leipzig.
* Cùng lúc đó, tại sân Vodafone Stadyumu, chủ nhà Besiktas tiếp tục thể hiện phong độ cao với chiến thắng 2 - 0 trước RasenBallsport Leipzig.

Cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp một do công của tiền vệ Ryan Babel (phút 11) và tiền đạo Anderson Talisca (phút 43).
Besiktas sau hai trận toàn thắng, được 6 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng; Porto (3 điểm) vươn lên xếp thứ hai; Leipzig (1 điểm, hiệu số -2) xếp thứ ba và Monaco (1 điểm, hiệu số -3) xếp cuối.
Các tin, bài viết khác
-
PSG buông Ligue 1, dồn sức cho Champions League?
-
Reece James dự báo một cuộc chiến nảy lửa với Real Madrid
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero