Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều, CLB Tottenham Hotspur của HLV Harry Redknapp đã bất ngờ “ngã ngựa” trước một Young Boys (Thụy Sĩ) chơi hừng hực lửa quyết tâm trên sân nhà Stade de Suisse.
Trong quá khứ, cái tên Young Boys chỉ một lần được nhắc đến khi họ lọt đến bán kết cúp châu Âu mùa giải 1958-1959. Từ đó đến nay, Young Boys hầu như chỉ quanh quẩn ở giải quốc nội và họ chưa lần nào lọt đến vòng đấu bảng của Champions League. Với chiến thắng này, họ có niềm tin không nhỏ…
Hoàn toàn bất ngờ trước lối đá sung mãn và khả năng triển khai bóng quá nhanh của đội chủ nhà, Tottenham đã “ăn” 3 cú đấm thôi sơn trong các phút 4, 13 và 28. Một trong các lý do khác khiến Tottenham nhập cuộc chậm hơn là do họ chưa kịp làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo ở Stade de Suisse.
Hậu vệ của Young Boys Scott Sutter (một CĐV nhiệt thành của… Tottenham, người đã rất sung sướng khi biết tin đội bóng mình đang thi đấu sẽ giáp mặt với những thần tượng mà trước đây anh chỉ có dịp diện kiến qua truyền hình) hào hứng cho biết: “Mọi người đều chơi chật vật khi đến đây. Đây là mặt sân khiến bóng lăn rất nhanh”.
![]() |
Thất bại với tỷ số 2-3, Tottenham vẫn còn hy vọng ở lượt về. |
Dù sau đó, Tottenham ghi được 2 bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, Young Boys vẫn tỏ ra lạc quan với thành tích chiến thắng bất ngờ trước một đại biểu danh tiếng của Premier League. Nên nhớ, trong lần duy nhất tham dự Champions League (ở mùa giải 2004-2005), Young Boys đã bị loại ngay ở vòng 2 bởi Red Star Belgrade sau khi hòa 2-2 ở trận lượt đi trên sân nhà và thua trắng 0-3 trong trận lượt về trên sân đối phương.
Đối với Tottenham, họ vẫn còn cơ hội ở trận lượt về tại White Hart Lane vì chỉ cần thắng cách biệt 1-0 hoặc 2-1 là đủ để giành vé vào vòng trong. Thủ quân Michael Dawson lạc quan: “Chúng tôi vẫn hạnh phúc sau 30 phút đầu tiên bàng hoàng. Chúng tôi cũng vẫn còn cơ hội”.
Với ưu thế sân nhà, đội bóng Nga Zenit St Petersburg đã đánh bại Auxerre (của Ligue 1) nhờ bàn thắng duy nhất của Aleksandra Kerzakov. Kerzakov đã sớm lập công cho nhà cựu vô địch UEFA Cup chỉ sau 3 phút. Trong khi đó, Ajax Amsterdam đã cầm chân Dynamo Kiev với tỷ số hòa 1-1 ngay trên đất Ucraina.
Dù chơi hơn người từ phút thứ 56 và có bàn dẫn trước chỉ sau đó 1 phút do công của Jan Vertonghen, Ajax vẫn để cho Kiev gỡ hòa ở phút 66 sau khi Oleh Gusev phá bẫy việt vị đánh bại thủ môn Maarten Stekelenburg. Trong những phút cuối trận, bất chấp việc chỉ còn 10 người, Kiev vẫn tràn lên và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng họ không tận dụng được…
Các kết quả khác: Rosenborg - FC Copenhagen 2-1; Sparta Praha - Zilina 0-2.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số