
Trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan sẽ đối mặt với Chelsea, hay đó là một cuộc chiến giữa những người quen cũ. HLV Jose Mourinho (ảnh) sẽ đối mặt với Chelsea, nơi có những người một thời từng tôn sùng ông (như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba), và đối mặt với HLV Carlo Ancelotti, người cũng khá rành về ông sau một mùa giải sống mái hồi năm ngoái trong cùng thành Milan.

HLV Jose Mourinho
Mourinho từng thắng 2 danh hiệu Premier League khi còn là HLV trưởng đội bóng thành Luân Đôn. Cho đến thời điểm này, dù Chelsea đã trải qua 4 “triều đại”, lối đá mà Mourinho áp đặt năm xưa hầu như vẫn còn bắt rễ ở đó - trong đôi chân, khối óc và trái tim của nhiều cầu thủ Chelsea, đặc biệt là các trụ cột theo “trục xương sống”: từ thủ môn Petr Cech đến Terry, Lampard và Drogba.
Đó là lý do nhiều người cho rằng cả Inter lẫn Chelsea đều có lối chơi tương tự - dù HLV Ancelotti đã thay đổi không phải là ít tại Stamford Bridge. Và vì cả hai đội có lối chơi tương tự, nên số phận trận đấu rạng sáng mai sẽ được quyết định chỉ với vài khoảnh khắc trong tích tắc, chứ rất khó có chuyện trận đấu diễn ra cởi mở và ngập tràn những pha tấn công.
Inter đang gánh chịu áp lực rất lớn ở giải quốc nội. Họ mới… cầm chân Sampdoria 0-0 trong trận đấu ở Serie A hôm thứ bảy rồi dù chỉ phải chơi với 9 cầu thủ trên sân.
Đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp của Inter, khiến Mourinho tiếp tục bị dư luận săm soi kỹ lưỡng. Trong khi đó, Chelsea đã biết cách thoát khỏi áp lực. Họ mới đánh bại Wolverhampton ở Premier League nhờ cú đúp của Drogba.
Lối đá của cả hai khá giống nhau và họ cũng đang có những vị trí, những vấn đề tương tự. Ngay trước khung thành, Cech của Chelsea hay Julio Cesar của Inter đương nhiên là những thủ thành giỏi nhất thế giới, và họ sẽ là một bức tường vững chắc để hàng hậu vệ an tâm thi đấu.
Vị trí hậu vệ trái hiện khiến cả Inter lẫn Chelsea lo lắng. Cristian Chivu và Davide Santon đang bị chấn thương không thể ra sân, trong khi ở phía Chelsea, Ashley Cole sẽ vắng mặt đến cuối mùa, mà Yury Zhirkov thì được chơi rất ít trong mùa này nên sẽ là một “điểm yếu” đáng kể.
Trên hàng công, Chelsea rõ ràng nổi bật hơn hẳn với một Drogba đang sung sức, người luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Nicolas Anelka. Trong khi đó, “mũi nhọn” của Inter - Samuel Eto’o hiện đang đánh vật với phong độ của mình và việc Mourinho xếp anh đá chính trong trận đấu này cũng khiến người ta tranh cãi - vì Diego Milito và Goran Pandev đang có một phong độ rất ấn tượng.
Nhận xét về cuộc gặp gỡ với người quen cũ sắp sửa diễn ra, HLV Ancelotti cho biết: “Mourinho biết Chelsea rất rõ, tôi cũng biết Inter rất rõ, và trong trận đấu này không có ngạc nhiên”.
Tuy Inter “xưng hùng” ở Serie A trong 4 mùa giải vừa qua, họ lại chưa một lần đăng quang ngôi vô địch châu Âu từ năm 1965 cho đến nay (bị các đại biểu Anh là Man.United và Liverpool loại trong 2 mùa giải gần đây). Nhưng Chelsea thậm chí còn chưa một lần đăng quang, dù đã 2 lần lọt đến bán kết (dưới thời của Mourinho) và chỉ còn cách ngôi vô địch đúng cú trượt chân của Terry hồi năm 2008.
Trên sân Luzhniki, CSKA Moskva sẽ tiếp Sevilla trong tiết trời buốt giá. Tuyết lạnh sẽ là cầu thủ thứ 12 của CSKA!
Tiểu Phương