
Lịch thi đấu không thể thay đổi, thế là Olympique Lyon - cũng như Barcelona - buộc phải di chuyển đến sân khách (sân Futbal Muchen Arena của Bayern Munich) bằng… xe buýt vì bụi núi lửa ở Iceland. Để phục vụ cho chuyến hành trình “bất đắc dĩ” này, CLB Lyon (lần đầu tiên tham dự vòng đấu bán kết Champions League) đã phải đi mượn 10 chiếc xe buýt mini…
Khó khăn chất chồng
Lịch trình của “đại biểu Ligue 1” trong chuyến hành trình đến sân của “đại biểu Bundesliga” cụ thể như sau: Xuất phát từ học viện của mình tiến thẳng đến Stuttgart vào ngày thứ hai, ngủ đêm tại đây trước khi lại lên xe thẳng tiến đến Munich ngay vào sáng sớm ngày thứ ba. Nghĩa là Lyon chỉ có đúng một đêm để hồi phục trước trận đấu khó khăn với “Hùm xám” số 1 của Bundesliga.
Trung vệ thủ quân người Brazil Cris thừa nhận: “Nó rất khó khăn cho mọi người nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó. Chúng tôi đang có cảm giác rất tốt, chúng tôi đang ở trước trận bán kết đầu tiên. Những gì chúng tôi cần là quên chuyến hành trình này đi để tập trung một cách tối đa vào trận đấu”.
Ngoài chuyến hành trình dài dằng dặc, “đại biểu của Ligue 1” còn phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt lực lượng do chấn thương và mối quan ngại… nhiều cầu thủ sẽ bị treo giò. Có 3 cầu thủ chưa chắc ra sân trong trận đấu tại Munich vì bị chấn thương gồm tiền vệ người Cameroon Jean Makoun (bị chấn thương vòm háng), hậu vệ Jean-Alain Boumsong (bị chấn thương bắp chân) và hậu vệ Mathieu Bodmer (bị dính chấn thương bắp đùi).
Dù không có cầu thủ nào bị treo giò trong trận lượt đi, 7 “hảo thủ” của Lyon lại có thể bị treo giò trong trận lượt về trên sân nhà nếu dính thêm 1 thẻ vàng, trong đó có những cầu thủ rất quan trọng như thủ quân Cris, tiền vệ nhạc trưởng Miralem Pjanic.
HLV Claude Puel thừa nhận: “Sẽ rất khó khăn khi chống lại Bayern. Họ luôn nguy hiểm trong những trận đấu lớn. Họ lại có Arjen Robben và Franck Ribery. Chúng tôi biết mình chờ đợi điều gì”.

Cris (phải) và các đồng đội của “đại biểu Ligue 1” đã sẵn sàng cho mọi khó khăn trên sân của “đại biểu Bundesliga”.
Ribery sẽ sung sức
Được đưa ra nghỉ trong hiệp 2 của trận Bayern “hủy diệt” Hanover 7-0, Ribery tin chắc là sẽ hoàn toàn sung sức trong cuộc đón tiếp Lyon. HLV Lousi van Gaal cho biết: “Tôi tin rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng thi đấu”. Ribery cùng với Robben nếu sung sức 100% sẽ tạo ra 2 cú đấm lợi hại trên hàng công…
Có người nói Bayern có “chút hơi hướm” của Manchester United trong mùa giải 1998-1999: sự hỗ trợ của… thần may mắn. Do vậy, họ chẳng những được đánh giá cao hơn trong trận bán kết đầu tiên kể từ năm 2001 vì khả năng cầm quân của HLV lão luyện Van Gaal mà còn tận dụng được cả thiên thời. Cộng thêm lợi thế sân nhà, Bayern có rất nhiều cơ hội để giành được chiến thắng. Tuy nhiên, bóng đá vẫn chứa đựng nhiều bất ngờ.
Đội hình dự kiến:
Bayern Munich (4-4-2): 22-Hans-Joerg Butt; 21-Philipp Lahm, 6-Martin Demichelis, 5-Daniel Van Buyten, 23-Danijen Pranjic; 31-Bastian Schweinsteiger, 7-Franck Ribery, 10-Arjen Robben, 25-Thomas Mueller; 11-Ivica Olic, 33-Mario Gomez.
Lyon (4-3-2-1): 1-Hugo Lloris; 13-Anthony Reveillere, 3-Cris, 28-Jeremy Toulalan, 20-Aly Cissokho; 8-Miralem Pjanic (hoặc 10-Ederson), 6-Kim Kallstrom, 41-Maxime Gonalons; 7-Michel Bastos, 19-Cesar Delgado; 9-Lisandro Lopez.
TIỂU PHƯƠNG