Bàn gỡ hòa 1-1 sau 1 giờ giao đấu của Southampton buộc HLV Thomas Tuchel phải tung các ngôi sao chủ lực vào cuộc và quả thực Jorginho cùng Mason Mount đã phá vỡ thế trận phòng thủ của đội khách Southampton.
Chelsea chơi ép sân và tạo nhiều cơ hội ngay đầu trận nhưng họ vấp phải sự chống trả kiên cường của đội khách. Trevoh Chalobah đã mở tỷ số cho Chelsea ở phút thứ 9, khi đón sẵn ở cột xa để phóng người đánh đầu vào lưới trống. Đó là quả phạt góc của Ben Chilwell được Ruben Loftus-Cheek bật lên đánh đầu về phía sau cho Chalobah.


Timo Werner bị VAR từ chối bàn thắng trong hiệp đầu, nhưng tiếp tục bị Alex McCarthy cản phá xuất sắc ở phút 72, ngay trước khi Ward-Prowse bị đuổi khỏi sân vì một pha vào bóng nguy hiểm với Jorginho sau khi kiểm tra VAR.
Khi Mason Mount vào sân, anh liên tục thoát xuống mạn sườn phải để căng ngang những quả bóng sệt khiến Southampton bối rối. Phút 84, từ quả bấm bóng dài của Ross Barclay, Azpilicueta lao xuốn mạn sườn phải, căng ngang mặt thành cho Werner đệm bóng cận thành, tạo ra khoảnh khắc quyết định.


Chelsea đang có 16 điểm, hơn Liverpool hai điểm khi chơi nhiều hơn một trận, trong khi Southampton tụt xuống thứ 17 với 4 điểm.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham
-
Son ưu tiên tốp 4 hơn kỳ tích cá nhân
-
Ronaldo: “Ten Hag cần thời gian để thay đổi tất cả”