Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra khá cân bằng và căng thẳng. Với đội hình đồng đều hơn và có nhiều… trai đẹp hơn hẳn, CFC Thanh Hóa đã cầm nhịp trận đấu rất tốt và chủ động đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Trong khi đó, do “thiếu cầu” (một số trụ cột như Phú Fabregas, Trường Ramos, Đăng Bale, Batshuai Duy và Phong Alex bận… đi làm không xin nghỉ được), CFC.HCMC chủ động đá thấp đội hình, nhường cho đối phương cầm bóng. Tận dụng sai sót của cầu thủ chạy biên trái bên phía CFC.HCMC là Pin Lu, CFC Thanh Hóa chớp thời cơ mở tỷ số trận đấu 1-0, người ghi bàn là cầu thủ Hùng to con, anh này to con đến nỗi cả 2 trung vệ của CFC.HCMC gộp lại mới có thể tranh chấp bóng ngang hàng với anh.
Tuy nhiên, ngay sau đó, CFC.HCMC đã có bàn thắng gỡ hòa. Từ một tình huống đá phạt góc, tiền đạo siêu bén của CFC.HCMC là Thọ Morata lao vào cắt mặt khung thành, tung ra cú đánh gót rất đẳng cấp và đẹp mắt để đánh bại thủ môn của phía CFC.HCMC, cũng lại là một anh… to con khác. Tỷ số trận chung kết trở thành 1-1 trong sự hò reo đầy phấn khích của gần 200 CĐV trên khán đài. Thế nhưng, CFC.HCMC không giữ được tỷ số trong bao lâu. Tận dụng sai sót thứ 2 của Pin Lu, CFC Thanh Hóa đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Và đó cũng là tỷ số của hiệp 1.
Đầu hiệp 2, diễn biến của trận đấu thay đổi nhanh đến bất ngờ. Do đuối sức vì buổi sáng một số cầu thủ ỷ y không chịu ăn sáng, hàng hậu vệ của CFC.HCMC hụt hơi trong 2 tình huống dẫn đến việc các tiền đạo của CFC Thanh Hóa liên tục ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-1 và 4-1. Vỡ trận, các cầu thủ CFC.HCMC không thể trụ vững trước sự càn lướt quá dũng mãnh của đại biểu miền Bắc và tiếp tục để thua 1-5 rồi 1-6. Những pha phản công chớp nhoáng, nhanh và mạnh như nước lũ sông Mã của CFC Thanh Hóa đã cuốn phăng những nỗ lực cuối cùng của đại biểu miền Nam. Trên hàng tấn công, dù đã chậm hơn rất nhiều so với lần giành giải Vua phá lưới ở Vietnam Chelsea Fans Cup 2013 (diễn ra tại Nghệ An), nhưng khả năng tì đè tốt và tư duy chơi bóng tinh tế của Hùng to con đã giúp CFC Thanh Hóa tạo ra một thế trận nguy hiểm vượt trội. Riêng mình anh đã ghi được 4 bàn trong trận chung kết, xứng đáng là “Man of the Match”. Tỷ số 6-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận chung kết.


- Đội vô địch: CFC Thanh Hóa
- Đội á quân: CFC.HCMC
- Vua phá lưới: Trịnh Quốc Anh (CFC Thanh Hóa) 13 bàn
- Thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Nhật Trường (CFC Thanh Hóa)
- Giải phong cách: CFC Hải Hưng
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018