Tiền đạo Edinson Cavani đã ghi tên mình vào lịch sử PSG khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng thủ đô Paris. Bàn thắng mở tỷ số vào lưới Montpellier ở vòng 23 Ligue 1 đã đưa tổng số bàn thắng tiền đạo Uruguay ghi cho PSG trên mọi đấu trường lên con số 157 bàn, tức hơn Zlatan Ibrahimovic 1 lần lập công.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi phát biểu sau trận đấu: “Thật tự hào về cậu ta. Edi là một tiền đạo lớn mà chúng tôi rất tự hào có được. Điều quan trọng nhất là cậu ta đã đi vào lịch sử PSG”. Ông Nasser Al-Khelaifi cũng nói thêm là Cavani xứng đáng ở lại PSG để tiếp tục kéo dài kỷ lục và tiền đạo 30 tuổi không có ý định rời Paris vào lúc này. Cavani chơi 31 trận cho PSG mùa này và đã có 27 bàn.
Cavani chỉ ghi có 1 bàn song anh rất vui. Trong khi đó, Neymar tiếp tục phong độ ghi bàn chói sáng: cú đúp ở trận thắng Rennes, 1 bàn ở trận thắng Amiens, 4 bàn ở trận thắng Dijon và cú đúp vào lưới Montpellier nhưng tiền đạo Brazil không thể vui như Cavani. Chứng kiến niềm vui của Cavani, Neymar bảo rằng anh tới PSG để làm nên lịch sử.
Neymar thừa nhận rất buồn khi bị CĐV nhà la ó vì cho rằng giành đá phạt đền với Cavani ở trận thắng Dijon 8-0, bởi để Cavani đá thì tiền đạo Uruguay đã có thể phá kỷ lục Ibrahimovic. Neymar trách cứ mọi người chẳng biết gì về tình hình trong phòng thay đồ của PSG cả. HLV Unai Emery đã quyết định chọn anh là người đá phạt đền cho PSG chứ không phải Cavani nữa.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lille lỡ bước, PSG sống lại hy vọng tranh ngôi vô địch
-
Mbappe thông báo sẽ không triển hạn với PSG để chuyển sang Real Madrid
-
Bị lãnh thẻ đỏ, Neymar vẫn xung đột với Djalo trong đường hầm
-
“Thêm một bước đi vào lịch sử” – Kylian Mbappe hạnh phúc khi chạm cột mốc 100 bàn Ligue 1
-
Từ Barca sang PSG, Neymar đã trưởng thành vượt bậc
-
Pochettino tiết lộ Mbappe ‘thiếu’ điều gì để vượt qua Messi & Ronaldo
-
Marseille lại biến động băng huấn luyện
-
PSG ép Mbappe quyết định sớm chuyện đi ở, Leonardo tự tin sẽ ký với Neymar
-
Lyon chiếm giữ ngôi đầu bảng Ligue 1
-
Neymar loại trừ khả năng sang Man.United hay Chelsea: Lối chơi thể lực ở Premier League không dành cho tôi!