Chân sút 33 tuổi của Man.United đã trả lời tin nhắn của một người bạn sau khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 trước Southampton vào ngày 29-11, trong đó Cavani ấy viết bằng tiếng Tây Ban Nha ‘gracias, negrito’ - một thuật ngữ được cho thể hiện sự quý mến ở Nam Mỹ và Caribe, nhưng lại được hiểu là phân biệt chủng tộc ở Vương quốc Anh.
Như vậy, ngôi sao người Uruguay sẽ bỏ lỡ các trận đấu trên sân nhà sắp tới với Aston Villa vào ngày đầu năm mới trong khuôn khổ Premier League, bán kết Cúp Liên đoàn chào đón Man.City cùng trận vòng 3 FA Cup chào đón Watford. Tuy nhiên, Man.United được biết rất hài lòng với quyết định này, khi khung hình phạt liên quan phân biệt chủng tộc là tối thiểu treo giò 3 trận. Ngoài ra, các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Man.United đã yêu cầu LĐBĐ Anh (FA) sử dụng tiền phạt để tài trợ cho các dự án chống phân biệt chủng tộc.
Ở một diễn biến khác, FA đã chính thức buộc tội HLV Nuno Espirito Santo của Wolves sau khi ông này công khai chê bai trình độ của trọng tài Lee Mason, sau trận Wolves thua 1-2 trước Burnley vào tuần trước. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau đó cũng từ chối xin lỗi về những bình luận của mình.
Theo quy định, các HLV có thể bị phạt bởi các bình luận sau trận đấu trong đó “ngụ ý có sự thiên vị, hoài nghi vào sự công tâm của các trọng tài hoặc có tính chất xúc phạm cá nhân”. FA cho biết HLV Santo có cho đến ngày 5-1 để đưa ra quyết định chống lại cáo buộc. Wolves đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng và sẽ có chuyến hành quân đến Brighton vào thứ bảy.
Các tin, bài viết khác
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Burnley gây chấn động khi giật sập “pháo đài” Anfield
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”