HLV Klopp hài lòng đánh giá: “Liverpool vẫn còn chơi một trận nữa và chắc chắn sẽ tập trung, 100%. Chúng tôi nhận thức rõ tình hình và không ai đánh giá thấp trận đấu tiếp theo. Một phần của cuộc đời này là để xử lý áp lực, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt. Tôi đã nói nhiều lần, tôi chưa bao giờ hoài nghi về các cầu thủ của mình và họ đang chứng tỏ những ai từng hoài nghi về họ đã sai. 73 điểm là điểm số rất tốt, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện nó”.
Tiền vệ Adam Lallana cũng nhấn mạnh thêm: “Mọi người đã nói về áp lực vì West Ham là đối thủ khó khăn nhất chúng tôi phải đối mặt ở 2 trận đấu cuối. Nhưng ngay từ đầu, tôi cảm nhận sự bình tĩnh trong phòng thay đồ. Tôi cảm thấy sự cân bằng khi chúng tôi không đặt quá nhiều áp lực lên chính mình. Công bằng mà nói, đó là một trận đấu đầy áp lực, nhưng cách chúng tôi giải quyết nó thật tuyệt vời.Chúng tôi tin tưởng vào năng lực của mình và đã ra sân thể hiện nó”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền