Từng giữ thế độc tôn ở làng cầu lông Việt Nam, trên mọi nội dung đánh đơn, đánh đôi hay đồng đội, tuy nhiên TPHCM thêm một lần để cầu lông Hà Nội qua mặt trong trận chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp...
Nếu như năm ngoái, đội tuyển TPHCM để vuột ngôi vô địch vào tay cầu lông Hà Nội là do lực lượng thiếu vắng tay vợt chủ lực Nguyễn Tiến Minh, thì ở giải năm nay, dù ra sân với đội hình mạnh nhất, họ vẫn nhận thất bại 1-3 khá muối mặt trước đội tuyển của thủ đô.
HLV trưởng Nguyễn Thế Huy bày tỏ: “Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của TPHCM là do trận đôi nam của Hoàng Nam/Bảo Đức thất thủ trước đôi Hà Nội Mạnh Thắng/Hà Anh. Hôm đó, cả 2 chơi không đúng phong độ, nhất là Bảo Đức. Do lực lượng nữ còn yếu, chúng tôi thua ở 2 trận đơn nữ, đôi nữ nằm trong dự tính. Chính vì thế, ở 3 trận còn lại đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ mà bị gãy một xem như thất bại”.
Rất có thể, TPHCM không ngờ mình lại bị thua ở ngay chính trận đấu đôi nam được kỳ vọng lớn nhất. Bởi lẽ, Bảo Đức/Hoàng Nam chính là đôi đương kim vô địch quốc gia, trong khi Hà Nội vẫn chưa tung ra đôi chính Mạnh Thắng/Bằng Đức. Họ đưa tay vợt chủ lực thường chơi chuyên đơn Lê Hà Anh lần đầu kết hợp với Mạnh Thắng để thi đấu, tức là kết hợp còn chưa nhuyễn. Thế nhưng, đôi Bảo Đức/Hoàng Nam của TPHCM lại thua khá bẽ mặt với tỷ số cách biệt 0-2 (13/21, 8/21).
![]() |
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh - một cánh én không làm nên mùa xuân cho cầu lông TPHCM. Ảnh: Quang Thắng |
Thất bại liên tiếp 2 lần trong trận chung kết trước Hà Nội là hồi chuông cảnh báo cho cầu lông TPHCM trong việc xem xét lại lực lượng và hệ thống đào tạo VĐV trẻ của mình. Trong khi đơn vị Hà Nội phát triển đều cả nam lẫn nữ, thì TPHCM đang đánh mất đi sự cân đối, tức là chỉ phát triển mạnh ở các nội dung nam, còn lực lượng nữ gần như thiếu hụt.
Đến với giải năm nay, lực lượng nữ TPHCM được chắp vá với 4 tay vợt. Họ phải lấy tay vợt Kim Ngân từ đơn vị Tiền Giang về thi đấu từ đầu năm, trong khi buộc gọi tay vợt kỳ cựu Thanh Thủy (36 tuổi) từ Quân đội trở về đấu cho TPHCM. Chỉ có 2 tay vợt Khải Thư và Hồng Gấm là của TPHCM thực sự.
Trong hơn 6 năm qua, từ khi lứa đàn chị Lê Ngọc Nguyên Nhung, Thanh Thảo... gác vợt, cầu lông nữ TPHCM vẫn chưa đào tạo ra được một tay vợt nào coi được. Theo HLV Nguyễn Thế Huy, hiện công tác đào tạo các tay vợt nữ khó hơn nhiều so với các tay vợt nam. Bởi đầu vào đã ít mà không nhiều gia đình chấp thuận cho con em họ bỏ học văn hóa để theo nghiệp cầu lông chuyên nghiệp.
Nhưng rõ ràng, cầu lông TPHCM cũng cần đánh giá lại lực lượng nam của mình, thúc đẩy nhanh hơn quy trình phát triển của các tay vợt trẻ như Cao Cường, Tuấn Kiệt, Bảo Thiện… chuẩn bị thay thế các đàn anh như Nguyễn Tiến Minh. Bởi lẽ với tình hình hiện nay, Bảo Đức và Hoàng Nam đã đứng ở đỉnh cao phong độ, và có thể không vượt ngưỡng nữa về chuyên môn. Trong khi đó, cầu lông Hà Nội và nhiều đơn vị nữa đang sở hữu lớp VĐV trẻ được đầu tư bài bản và thể hiện sự tiến bộ theo từng ngày.
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Bóng chuyền kỳ vọng vào “mắt thần”
-
Nhà vô địch SEA Games 31 Lê Tiến Long, Hồ Hiền cùng đồng đội được Hà Tĩnh mừng công
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Nguyễn Đức Tuân, Trần Quốc Cường được quê nhà Hải Dương mừng công
-
Tuyển cầu lông chia tay những cựu binh Tiến Minh, Tuấn Đức, Như Thảo
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù