Cái thời người ta ký bản hợp đồng dài đến 6 năm với David Moyes, ai cũng tưởng người ta sẽ cho ông một thời gian dài để ông xây dựng lại một Manchester United tươi mới.
Nhưng khi người ta sa thải Moyes trước cả khi mùa giải năm ngoái kết thúc, ai cũng hiểu không có thời gian để chờ đợi, để kiên nhẫn ở đây.
Và khi người ta ký hợp đồng đưa Louis van Gaal về với hy vọng tài cầm quân của HLV người Hà Lan sẽ ngay lập tức đưa M.U nhảy khỏi vùng bùn đen đúa, đứng dậy chói lòa, người ta muốn có một sự lột xác thật nhanh, thật triệt để.

Ban huấn luyện Manchester United trong trận hòa Sunderland 1-1.
Không tốn nhiều thời gian, M.U mang đến một lối chơi sảng khoái và phóng khoáng với chuỗi 6 trận bất bại trong giai đoạn tập huấn đầu mùa (thắng 5/6 trận). Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ M.U nghĩ về cái viễn cảnh Quỷ đỏ sẽ sớm quay lại thống trị Premier League.
Nhưng chẳng có chuyện đó, thời gian có thể trôi đi rất nhanh trong giai đoạn tập huấn đầu mùa, nhưng nó đang trôi rất chậm ở giai đoạn khởi đầu mùa giải.
Sau một trận thua trên sân khách, M.U “tiến bộ“ hơn khi giành được một trận hòa trước Sunderland vừa qua. Cho dù Van Gaal có tài năng đến mức nào, M.U rệu rã không thể nhanh chóng lột xác chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Để thay đổi M.U, điều Van Gaal cần chính là thời gian, và giờ đây, các Manucian đang ủng hộ ông, họ nghĩ ông cần thời gian, nghĩa là, “muốn nhanh cũng phải từ từ“.
Đội hình 3-5-2, xét về cơ bản không phải là đội hình kém. Trên thế giới, chẳng có đội hình nào kém cả. Chỉ có chăng, những con người vận hành trong đội hình đó tỏ ra kém cỏi mà thôi. Không có nhân lực, hoặc nhân lực chưa thật hoàn hảo, HLV Hà Lan cần thêm thời gian để cho các cầu thủ thích nghi với cái gọi là “cách mạng chiến thuật“ ở Old Trafford, cần thêm thời gian để đưa về những quân bài tẩy, như trường hợp Angel Di Maria chẳng hạn.
Nhưng thời gian chính là thứ chẳng ai chịu trao cho Moyes.
Phải chăng, tiếng tăm của Moyes không cho phép ông có nhiều thời gian như người kế nhiệm?
Phải chăng, những hành trang hào nhoáng trong quá khứ khiến người ta tin rằng Van Gaal được quyền có nhiều thời gian hơn Moyes, dù thực tế từng chỉ ra, có những nơi, Van Gaal cần đến... 3 năm để thành công.
Người ta sẽ cho Van Gaal thời gian, đó là điều chắc chắn. Nhưng người ta sẽ kiên nhẫn đến chừng nào nếu chuỗi trận nhợt nhạt không chỉ về tỷ số mà còn về tinh thần thi đấu, cách thể hiện mình trên sân.
Khi người ta bình tĩnh, khi vào đầu mùa giải, khi được bảo chứng bởi tiếng tăm của ai đó, người ta tin vào thời gian nhiều hơn khi tỏ ra thất vọng, tỏ ra chán nản. Khi thất vọng và chán nản, người ta quên khuấy đi mất người ta đã hứa sẽ chờ ai, sẽ kiên nhẫn vì ai.
Vì thời gian vốn không đợi chờ ai mà?
TRẦN THÙY LIÊN
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018