…Van Persie sẽ đầu quân cho Man.United? Arsenal kiên quyết không buông anh ta nếu không có giá cao? Và cao là cao đến mức nào? Với những câu hỏi đó, ngay cả những tay săn tin thuộc hàng giỏi nhất của báo chí Anh cũng chưa thống nhất được câu trả lời.
![]() |
HLV Sir Alex Ferguson(trái) và Arsene Wenger dường như đã sớm có một “cuộc đấu” |
Nhật báo The Independent hôm qua cho biết: HLV Alex Ferguson lạc quan tin rằng Van Persie thế nào rồi cũng thuộc về ông trước khi thị trường mùa hè khép lại. Giá chuyển nhượng tất nhiên sẽ không chỉ là 12-15 triệu bảng Anh như Man.United đã đề nghị ban đầu, nhưng cũng không lên tới 30 triệu như Arsenal đòi hỏi. Trong cuộc điện thoại trực tiếp tới HLV Wenger của Arsenal, đề xuất dung hòa của Sir Alex là khoảng chừng 20 triệu - và ông sẽ chỉ mua với giá đó chứ không hơn.
Tại sao lại có thái độ dứt khoát như thế, không khó để luận ra. Về chuyện năng lực chuyên môn, cỡ như Sir Alex hoàn toàn có đủ cơ để cho Wenger thấy rằng Van Persie trình độ thật, quan trọng thật, ghi bàn nhiều thật - nhưng mùa bóng 2011-2012 vừa qua mới là mùa đầu tiên anh ta tham gia hơn 30 trận Premier League. Tất cả những mùa trước đó của Van Persie đều gián đoạn ít nhiều.
Với một cầu thủ có tiền sử chấn thương như thế và cũng đã khá lớn tuổi (29) như thế, Man.United không thể chi hơn 20 triệu được.
Về chuyện “thời thế”, nếu Van Persie thật lòng muốn đến Old Trafford, anh phải tự biết cách tác động vào ban lãnh đạo Arsenal để họ nhả anh ra với mức giá thoải mái một chút. Nếu Arsenal khư khư giữ giá và giữ chặt Van Persie, họ cũng chỉ giữ thêm được vài tháng.
Van Persie đã vào năm cuối của hợp đồng, luật FIFA cho phép anh bắt đầu thương thảo với các CLB khác kể từ tháng 1-2013. Lúc ấy, anh hoàn toàn có quyền ký một thỏa ước với Man.United hay Juventus để rồi chuyển đi ngay khi hết mùa giải - và Arsenal sẽ không được hưởng một cắc nào.
Nói cách khác, Arsenal không hoàn toàn nắm đằng chuôi trong vụ này, và không nắm đằng chuôi thì khó mà… chém giá cho cao.
o0o
Như Independent, nhật báo Daily Telegraph cũng loan tin Man.United - Arsenal đã nối lại đàm phán trong đêm thứ Ba và Man.United sẵn sàng nâng giá đề nghị lên. Tuy nhiên, sẽ không nâng lên thêm bao nhiêu. Trước đây là 12 triệu bảng, sắp tới chỉ nâng lên 15 triệu - và cùng lắm thì cũng chỉ cộng thêm vào đó chút ít, dựa theo đóng góp và thành tích Van Persie khả dĩ đạt được cùng với Man.United. Như vậy, theo Telegraph thì Man.United còn “ép” Arsenal nhiều hơn Independent.
Có nguyên do chứ chẳng phải không. Trên báo Telegraph, cây bút Jeremy Wilson lưu ý rằng năm ngoái Samir Nasri cũng đã đòi ra đi và cuối cùng đã đi được. Nasri chỉ chơi cho Arsenal một vài trận đầu mùa bóng thì chuyển sang Man.City với giá 24 triệu bảng Anh.
Tuy nhiên, Nasri lúc ấy “khôn” hơn, “hiền” hơn, không công khai phê phán cả một chiến lược hành động của cả ban lãnh đạo như Van Persie hiện giờ. Tức là dưới mắt giới mộ điệu, Van Persie… đáng giận hơn Nasri.
Và họ đã giận lắm rồi chứ chẳng phải không. Cũng trên báo Telegraph, phát ngôn viên Mark Brindle của hội người hâm mộ Red Action nhận định: Những cầu thủ như Van Persie ngày nay chỉ đá vì tiền, bất trung, và “đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích CLB mà tôi không sao hiểu nổi”.
Brindle nhấn mạnh: “Van Persie muốn Arsenal phải tỏ rõ ý chí thành công cho anh ta thấy bằng cách ký thêm với nhiều cầu thủ giỏi, nhưng ký với ai chứ? Arsenal trong mùa hè này đã đầu tư vào 3 cầu thủ có trình độ. Chẳng lẽ Van Persie nghĩ là Arsenal có thể mua được cả Messi hay sao?”.
Từ đó, phát ngôn viên Mark Brindle khẳng định sẽ có những bộ phận khán giả la ó, huýt sáo phản đối Van Persie nếu thấy anh còn khoác áo Arsenal.
o0o
Viễn cảnh như thế dẫn đến cái gì? Chúng ta hãy trở lại phần đầu của câu chuyện: Van Persie sẽ phải tác động vào ban lãnh đạo để họ mau mau nhả anh ra, cho anh ra đi sớm. Thứ nhất là vì anh muốn sang Man.United. Thứ hai, Van Persie thừa hiểu là nhiều người hâm mộ Arsenal đã hết muốn “chứa chấp” anh. Thứ ba, Van Persie có ở lại thì ban huấn luyện cũng chẳng còn tin anh như trước. Họ cần dựa vào những người muốn đến chứ không phải những người muốn đi - như anh…
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Bruno Fernandez tiết lộ học Mata kỹ thuật sút phạt để đánh bại Liverpool