Con số 13 may mắn của Soderling
Phương Tây thường quan niệm con số 13 chứa đựng những điều xui xẻo, kém may mắn. Có lẽ, điều đó là đúng với tay vợt số 1 thế giới người Thụy Sĩ là Roger Federer, nhưng lại không đúng với tay vợt hạng 8 ATP người Thụy Điển Robin Soderling. Sau 12 lần liên tiếp đánh bại Soderling (trong đó có 1 lần rất quan trọng ở chung kết Roland Garros 2009), ở lần giáp mặt thứ 13, Federer đã để thua Soderling - thua với điểm số 6/7 (6-8), 7/6 (7-1), 6/2 ở trận bán kết giải Capitala World Tennis Championship 2009 (tổ chức tại thành phố Abu Dhabi, Qatar).
|
Roger Federer. |
“Gã cướp biển Viking” đã thay đổi vận may của mình ngay ở giải đấu đầu tiên của thập kỷ mới, của mùa giải mới. Để thua trước 1 ván đấu, Soderling đã lội ngược dòng thắng 2 ván đấu còn lại và xuất sắc giành lấy 1 suất lọt vào trận chung kết, nơi anh sẽ đụng đầu với “người quen cũ” - Rafael Nadal. Soderling cho biết: “Tôi đã luôn nói nhiều lần trước đây rằng, tôi đã tiến đến gần với việc đánh bại Roger và giờ đây, tôi đã đạt được điều đó. Chắc chắn, đây sẽ là một mùa giải rất dài. Hy vọng là tôi sẽ lại được đối mặt với Roger trong nhiều trận đấu khác nữa”.
Tuy nhiên, người ta sẽ không xác nhận trận giáp mặt lần thứ 13 này vào bảng thông số kỹ thuật đối đầu trực tiếp giữa Federer và Soderling. Đơn giản vì giải đấu thu hút 6 tay vợt hàng đầu của Abu Dhabi (những người khác được mời tham gia giải đấu là David Ferrer, Stanislas Wawrinka và Nikolay Davydenko) chỉ là một giải đấu giao hữu, tuy có lượng tiền thưởng rất cao (người vô địch sẽ giành hết 250 ngàn USD tiền thưởng) nhưng lại không được ATP Tour công nhận như là một giải trong cùng hệ thống. Những trận đấu ở đây, vì vậy, sẽ không được ATP cộng điểm!
Soderling sẽ tiếp tục khuất phục Nadal?
Từng 2 lần đánh bại Nadal trong mùa giải 2009, trong đó có lần đặc biệt quan trọng ở vòng 4 Roland Garros (chấm dứt chuỗi 31 trận thắng liên tiếp và đánh “sụm” luôn vương triều của anh này tại Paris, khiến Nadal rơi vào cảnh cùng quẫn ở nửa sau mùa giải 2009), Soderling sẽ tiếp tục đánh gục tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Abu Dhabi. Điều đó là hoàn toàn có thể, khi Soderling đang tỏ ra rất sung sức. Chính anh thừa nhận: “Giờ đây, khi tôi bước ra ngoài sân đấu, tôi cảm thấy tự tin rằng mình có thể đánh bại cả những người giỏi nhất”.
![]() |
Robin Soderling. |
Fed sau khi để thua Soderling lần đầu tiên - cũng lên tiếng xác nhận: “Magnus Norman - HLV của Soderling - đang hợp tác rất tuyệt vời với anh ấy, và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ còn đụng độ nảy lửa nhiều lần trong tương lai. Rất khó để giáp mặt Soderling trong mỗi trận đấu ở trong mùa giải, nhưng tôi sẽ thấy thú vị cứ mỗi lần đụng đầu với anh ấy”. Soderling đã “lột xác” khá muộn, ở độ tuổi 25, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài, và tay vợt người Thụy Điển này vẫn còn nhiều “đất” để vẫy vùng, xác định danh phận, tranh đoạt vinh quang.
Kết quả các trận đấu vừa qua ở Abu Dhabi * Vòng tứ kết: * Vòng bán kết: |
ĐỖ HOÀNG (SGGP-Thể Thao)