Bàn gỡ hòa 1-1 của Sterling không thể giúp Liverpool tạo lợi thế trước trận lượt về bán kết Cúp Liên đoàn tại Stamford Bridge, nhưng thế trận thống trị trước Chelsea cho thấy đoàn quân của HLV Brendan Rodgers thật sự quật khởi mạnh mẽ.
![]() |
Raheem Sterling (phải, Liverpool) tung cú sút trước khung thành Chelsea.
Chelsea dẫn trước 1-0 sau cú sút phạt đền của Eden Hazard ở phút 18, nhưng đó cũng chỉ là pha dứt điểm duy nhất của họ, trong khi Liverpool đã có một thế trận thật sự bùng nổ, với 20 pha dứt điểm buộc thủ thành Courtois phải 5 lần trổ tài cứu thua. Chỉ duy nhất 1 lần họ mới thành công khi Sterling độc diễn tuyệt vời ở phút 59, để giành lại cơ hội trước trận lượt về 1 tuần sau.
Liverpool kéo dài mạch trận bất bại lên 9 trận không thua thứ 14 trong 15 trận gần nhất ở mọi giải đấu, một lần nữa cho thấy họ đã hồi sinh sau khởi đầu quá đỗi thất vọng.
Sau trận đấu, HLV Mourinho ca ngợi hàng phòng ngự đội nhà và tiếc rẻ khi hàng tấn công của đội mình không thể khai thác tốt những khoảng trống mà hàng phòng ngự Liverpool tạo ra. Ngược lại, thủ thành Mignolet bày tỏ thất vọng nhưng cũng không giấu sự hài lòng về những khởi sắc của đội: “Màn trình diễn hôm nay được dành tặng cho người hâm mộ. Chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Hôm nay, Liverpool xứng đáng thắng trận”.
Bàn thua trên sân nhà khiến Liverpool thất thế trong trận lượt về giữa tuần tới, nhưng Mignolet tự tin: “Chúng tôi đã gây khó khăn cho đội bóng đang độc diễn ở ngôi đầu Premier League. Chúng tôi cho thấy có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Liverpool có cơ hội giành chiến thắng ngay tại Stamford Bridge để giành quyền vào chung kết. Người hâm mộ hãy bình tĩnh!”
Anh Thư