Tiếp tục câu chuyện chiếc băng thủ quân đội tuyển Anh

Capello nhận lỗi, nhưng Rio Ferdinand... “cũng có lỗi”

“Có lẽ tôi đã phạm sai lầm”, Capello nói. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là ông đã hòa giải với Rio Ferdinand về cái chuyện giáng chức đội trưởng của cầu thủ này. Bởi ông cho rằng Rio cũng có lỗi một phần - và lỗi của anh ta là không chịu đến gặp để ông giải thích...
Capello nhận lỗi, nhưng Rio Ferdinand... “cũng có lỗi”

“Có lẽ tôi đã phạm sai lầm”, Capello nói. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là ông đã hòa giải với Rio Ferdinand về cái chuyện giáng chức đội trưởng của cầu thủ này. Bởi ông cho rằng Rio cũng có lỗi một phần - và lỗi của anh ta là không chịu đến gặp để ông giải thích...

Cho đến khi John Terry dẫn đầu đội hình Anh tiến ra sân Thiên niên kỷ, hình như HLV Fabio Capello vẫn chưa trực tiếp nói câu nào với Rio Ferdinand về chuyện thay đổi vai trò thủ quân. Nào phải ông không có cơ hội đó. Từ khi cái tin Ferdinand mất băng đội trưởng bắt đầu được loan ra, đã không dưới 2 lần cả Capello cả Ferdinand cùng hiện diện trong sân Old Trafford của Man.United. Nhưng nếu có trông thấy thì họ cũng chẳng gặp gỡ nhau.

HLV Fabio Capello.

HLV Fabio Capello.

Lần mới nhất là trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Olympique Marseille, tuần trước. Theo như Capello nói, ông rất muốn gặp trực tiếp để giải thích cho Ferdinand hiểu tại sao ông không cho anh làm đội trưởng nữa và tại sao ông chọn lại JT. Nhưng hôm ấy ông ngồi ở một khu vực khác và Ferdinand ở một khu vực khác. “Phải, tôi đã cố gắng gặp Rio Ferdinand nhưng không gặp được”, ông nói, “Trước khi trận đấu tiến hành, tôi chờ cậu ấy ở khu khán đài VIP dành cho ban giám đốc. Nhưng Rio không đến chỗ tôi. Tại sao không thì hãy hỏi cậu ấy!”.

Vậy tại sao ông không chịu khó đến chỗ Rio, kéo anh ta ra một góc nào đó để hàn huyên? Tại sao cứ phải là “Rio đến chỗ tôi” mới được? Tại sao Don Fabio không chịu nhún một chút? Câu trả lời của Capello: Ngoài chỗ ông ngồi hoặc ngoài phòng trà sang trọng của Old Trafford thì ông “không thể” gặp Rio ở bất cứ chỗ nào khác. Ông cũng “không thể” nói chuyện với Rio theo một cách nào khác hơn là gặp mặt trực tiếp. Còn tại sao lại “không thể” thì ông không nói.

“Có lẽ tôi đã phạm sai lầm”, Capello nói tiếp, “Tôi không thích nói về vai trò thủ quân qua điện thoại, tôi muốn gặp trực tiếp hơn. Nhưng phải rồi, có đôi lúc chúng ta nên giải quyết mọi việc chu đáo hơn, hợp lý hơn. Chắc chắn như vậy!”...

o 0 o

...Nói như thế tức là Capello đã cảm nhận được tâm tư của những tuyển thủ vốn thân thiết với Rio, quý mến phong cách và trình độ của Rio. Theo báo chí Anh, những anh chàng ấy có thể không phản đối cái chuyện Capello đưa John Terry lên làm đội trưởng trở lại, nhưng họ khó mà chấp nhận cái cách ông hạ Rio Ferdinand xuống như thế.

Rio không phạm sai lầm, chẳng gây ra vụ bê bối nào. Mọi “tội trạng” của anh chỉ là vướng chấn thương nên không thể tham gia lần tập trung đội tuyển kỳ này. Và trong thời gian ngồi nhà, Rio chỉ biết cái tin anh mất hẳn vai trò đội trưởng thông qua báo chí chứ chẳng hề được Capello gửi thư, nhắn tin hoặc điện thoại. Dưới mắt bạn bè Rio, Capello cư xử như vậy là có phần hách dịch, kém tôn trọng.

“Nhưng tôi sẽ gặp Rio mà. Tôi tôn trọng cầu thủ, tôn trọng tất cả mọi người!”, Capello lại nói, “Trước khi quyết định giao quyền thủ quân cho John Terry, tôi đã trao đổi với một số thành viên trong đội. Tất cả đều tỏ ra mừng vui đấy chứ! Bởi vì họ luôn luôn coi John Terry là một thủ lĩnh thực sự quan trọng khi thi đấu trên sân hoặc lúc sinh hoạt ở ngoài sân. Công việc của tôi khác với một HLV ở CLB. Dưới CLB, một HLV trưởng có điều kiện trao đổi với cầu thủ mỗi ngày. Còn tôi ở đội tuyển chỉ là để đưa ra các quyết định”.

Vậy thì sẽ có một câu hỏi thú vị khác: Liệu sắp tới vai trò thủ quân đội tuyển Anh có thay đổi lần nữa không? Khi Capello “trảm” JT cách đây một năm, ông đã cam đoan là một khi ông còn dẫn dắt đội tuyển thì JT sẽ chẳng bao giờ đeo băng thủ quân nữa - và rồi bây giờ ông điềm nhiên đổi ý. Vậy có thể nào ông sẽ lại giáng JT xuống và lại đưa Rio Ferdinand lên hay không?

o 0 o

Khó đấy! Vì JT mới vừa tuyên bố rằng mối quan hệ giữa anh với Don Fabio đang trở nên “khắng khít” hơn bao giờ hết. Giữa Rio với Capello biết bao giờ mới được như vậy – bằng chứng là ở rất gần nhau tại Old Trafford nhưng họ đâu có tha thiết gặp nhau...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục