

Tôi chưa vội đưa ra quyết định, vì chúng tôi còn xem lại vài điều. Nhưng Capello là một trong những ứng viên hàng đầu và ông ấy chắc chắn có tất cả cơ hội để dẫn dắt Inter mùa tới”. Chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Massimo Moratti của Inter tiết lộ như thế với báo Gazzetta dello Sport ở Ý, báo chí Anh phụ họa: Fabio Capello có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Anh sau World Cup này hay không, câu trả lời vẫn còn để ngỏ.
Bởi vì Capello tuy không xác nhận nhưng cũng không hề phủ nhận những chuyện Moratti vừa nêu ra. Cũng bởi vì trong bản hợp đồng giữa ông với LĐBĐ Anh (FA), có một điều khoản cho ông ra đi sau chiến dịch World Cup 2010. Điểm mấu chốt trong lúc này chính là cái điều khoản “giải thoát” ấy.
Trước đây, sau một cuộc họp với cựu Chủ tịch FA Lord Triesman, nghe đâu là Capello đã yêu cầu xóa điều khoản này đi và người ta đã xúc tiến chuyện đó. Bỏ nó đi thì tức là 2 bên sẽ được ràng buộc với nhau chặt chẽ hơn ít nhất cho đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc vào năm 2012, Capello chẳng thể nào ra đi khơi khơi được và FA cũng khó mà đơn phương sa thải ông trong trường hợp nảy sinh một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, sự từ chức đột ngột của Lord Triesman cách đây đúng 2 tuần đã khiến tình hình thay đổi hẳn.
Điều khoản “giải thoát” vẫn còn nguyên đó, và Capello đang chờ gặp các vị lãnh đạo mới của FA tại Nam Phi để bàn thảo. “Tôi ký hợp đồng với một chủ tịch cũ (Brian Barwick), rồi chúng tôi sửa đổi nó với một vị cựu chủ tịch khác (Lord Triesman). Giờ đây, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Câu hỏi là đây: Nếu không bị tác động từ phía Inter, nếu vẫn nhiệt thành và nhiệt tình muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Anh thì nhắc đến bản hợp đồng cùng cái điều khoản “giải thoát” kia làm quái gì?!
o0o
Thật thế, báo Daily Telegraph (Anh) hôm qua cho rằng mối quan tâm của Inter đã làm Capello dao động. Đúng là Capello thích đời sống ở London, thích công việc dẫn dắt đội tuyển Anh. Ông cũng từng nói là sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến Euro 2012. Tuy nhiên, trước khi... thích những thứ đó và nói những điều đó, ông đã rất thích cầm quân cho Inter rồi.
Bởi vì ông không mong mỏi gì hơn là ghi đầy đủ 3 cái tên lớn nhất của bóng đá Ý - AC Milan, Inter và Juventus - vào sự nghiệp trứ danh của mình. Inter chính là cái tên duy nhất còn sót trong bộ sưu tập ấy. Trước đây, không phải một lần mà đã 2 lần ông đã đến rất gần chiếc ghế HLV trưởng ở đó. Năm 2004, đã tưởng như ông làm cho Inter, chỉ để rồi chiếc ghế ấy thuộc về Roberto Mancini - và Capello gia nhập Juventus. Sau khi nhậm chức HLV đội tuyển Anh, ông cũng từng nói là khi công việc này kết thúc, mong ước của ông là trở về làm HLV cho Inter ở Ý.
Cho nên, giới truyền thông Anh quốc không thể không mang chủ đề Inter ra gặng hỏi Capello một lần nữa trong đợt tập huấn ở Irdning (Áo). Và sau khi gặng hỏi thì Capello cũng chỉ đưa ra một câu trả lời thiếu rõ ràng: “Chưa một ai tiếp xúc, liên hệ với tôi. Hiện giờ là như thế. Và tôi cũng đang tập trung vào công việc chuẩn bị cho World Cup. Tôi đang cảm thấy vui ở đây. Hiện tại, ưu tiên của tôi là World Cup. Tôi thích công việc này. Nhưng tôi cũng phải nói chuyện với vị Chủ tịch mới của FA”.
Thái độ của FA thế nào? Họ vẫn rất “chặt chẽ cộng tác” với Capello và họ tin ông vẫn sẽ tiếp tục cầm quân cho đội tuyển trong 2 năm nữa. Đó là về lời nói. Còn về công việc thì tân Tổng thư ký Alex Horne (mới được chỉ định sau cuộc họp Ban chấp hành FA hôm thứ Năm) nội trong tuần tới sẽ bay sang Nam Phi để cùng Capello thảo luận hợp đồng. Sẽ còn nhiều thứ hay ho đây...
Tiến Minh tổng hợp
Capello chuẩn bị gút danh sách chính thức 23 tuyển thủ : “Tôi đã nhắm trước được 20...” Thông báo ấy được đưa ra trước khi đội tuyển Anh đá trận giao hữu tập huấn cuối cùng với Nhật Bản vào hôm Chủ nhật. Tại khách sạn của đội tuyển Anh ở Áo, Capello cho biết ông chỉ còn chờ xác định 3 vị trí còn lại trong danh sách trước khi chốt nó lại và chính thức đăng ký với FIFA vào thứ Ba này. “Ít nhiều gì tôi cũng đã biết”, Capello nói, “Không phải 23 mà là 20. Khi tôi phải gọi điện thông báo với 7 thành viên bị loại, đó sẽ là một thời điểm rất buồn bởi mọi cầu thủ của tôi đều nỗ lực rất tốt trong đợt tập huấn vừa qua. Tôi thật sự hài lòng với công việc của họ. Nhưng tôi không thể chọn tất cả được”. Theo giới truyền thông Anh quốc, ít nhất đã xác định được 3 ứng viên hàng đầu cho việc... bị loại. Đó là hậu vệ Michael Dawson, tiền vệ Wright-Phillips và Scott Parker. Tiền vệ trung tâm Tom Huddlestone và tiền đạo Darren Bent cũng nằm trong số “nhiều nguy cơ” nếu họ không thành công ở trận giao hữu với Nhật. Ngoài ra, Capello sẽ phải chọn giữa Leighton Baines và Stephen Warnock để làm dự bị cho hậu vệ trái Ashley Cole. Tương tự, hoặc Joe Cole hoặc Adam Johnson sẽ được chọn cho suất còn lại. Sáng thứ Ba, Capello sẽ gọi điện thông báo cho 7 cầu thủ bị loại. Và ông cũng nhấn mạnh rằng, quyết định đó sẽ là của riêng ông chứ chẳng phải tham vấn của bất cứ cầu thủ “cây đa cây đề” nào trong đội tuyển Anh. Ông làm, ông chịu, Capello nói vậy. Nguyễn Quang |
Hậu vệ Leighton Baines (bên phải) đang cạnh tranh suất hậu vệ trái dự bị với Stephen Warnock.