Cao su Đồng Tháp gần như đã chắc suất trụ hạng mùa này (đang xếp ở vị trí thứ 5 với 31 điểm). Vì vậy, 5 vòng đấu tới đây đối với họ không còn quá căng thẳng như hồi đầu giai đoạn lượt về.
Nhưng khi đã ở vào khu vực an toàn, khi biết chắc mình sẽ tiếp tục trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, HLV Phạm Công Lộc lại có một mối lo khác về tương lai xa hơn: mùa bóng 2010. Đấy là thời điểm có thể đội bóng của ông sẽ không còn tiền đạo “máy ủi” Timothy Anjembe trên hàng tấn công, khi đội bóng chủ quản của tiền đạo này, The Vissai Ninh Bình nhất quyết đòi lại người.
Càng chua chát hơn, cũng rất có thể, CS.Đồng Tháp sẽ mất luôn tiền vệ trụ hay nhất Aniekan nếu Xi măng Hải Phòng nhất quyết chi đậm tiền để đưa bằng được tiền vệ này về với mình. Nghe đâu, mức lương mà đội bóng Hải Phòng sẵn sàng trả cho Aniekan lên tới 8.000 USD/tháng, một con số không tưởng.
Ở trường hợp của Timothy, CS.Đồng Tháp buộc phải cắn răng mà chịu, vì trước đây khi hỏi mượn V.Ninh Bình cầu thủ này, lãnh đạo đội đã hứa sẽ trả lại sau khi mùa bóng 2009 kết thúc. Mất Timothy, lối chơi phòng ngự-phản công của CS.Đồng Tháp bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng họ còn có ngoại binh khác là Samson trám vào. Bên cạnh đó, CS.Đồng Tháp còn sự lựa chọn khác là tiền đạo Jose Nsi Amougou, người được tung vào đá chính ở 2 trận làm khách vừa qua trước T&T Hà Nội và Thể Công.
Tuy nhiên, giả sử không còn sự phục vụ của Aniekan, thì đúng là tai họa đối với đội bóng xứ Tháp Mười. Tiền vệ này là “lá phổi” của CS.Đồng Tháp, giữ vai trò điều phối các pha tấn công cũng như giúp cho tuyến giữa của đội bóng một sự chắc chắn cần thiết.
Dấu ấn của Aniekan với CS.Đồng Tháp ở mùa đầu tiên này rất lớn và theo chính thừa nhận của HLV Phạm Công Lộc thì: “Aniekan là mắt xích quan trọng nhất ở tuyến giữa của CLB. Anh ta chơi bóng nhiệt tình, biết cách thúc giục các đồng đội xung quanh hướng tới phía trước và ở những thời điểm khó khăn, Aniekan thay cả vai một tiền đạo để ghi bàn, khai thông thế bế tắc”.
Vừa đá vừa băn khoăn nghĩ tới lực lượng cho mùa sau, giới chức bóng đá CS.Đồng Tháp lúc này đầy tâm trạng âu lo. Giữ người bằng cách nào, bằng thật nhiều tiền? Đây là thách thức lớn đối với CS.Đồng Tháp. Hay trông chờ vào tình cảm của các ngoại binh này đối với đội bóng? Rất khó, vì ai cũng hiểu, đa phần các cầu thủ ngoại đều hướng đến tư tưởng “đá bóng kiếm cơm” mà thôi.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
Từ chối lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ ra sân đấu tập với đội tuyển nữ Australia
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Nhiều tay vợt trẻ chơi nổi bật tại Giải cầu lông thanh thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane