Tại lễ sơ kết mùa giải 2010, BTC giải hí hửng với con số thống kê khán giả sau chặng lượt đi. Tuy nhiên, ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi giữa tuần tới, 2 giải đấu mạnh nhất của bóng đá Việt Nam bị đẩy vào thế… cạnh tranh trực tiếp với World Cup 2010.
![]() |
Các sân bóng ở Việt Nam khi trở lại, liệu có đông thế này khi World Cup 2010 vẫn đang diễn ra? |
Theo thống kê, sau 91 trận của chặng lượt đi, V- League có 905.428 khán giả (trung bình 9.950 người/ trận), còn giải hạng Nhất có 212.000 khán giả/78 trận (trung bình 2.718 người/ trận). Số liệu thống kê ấn tượng khiến Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ hào hứng: “Ở Đông Nam Á, V-League là giải đấu thuộc loại ấn tượng nhất về số lượng khán giả. Có thể gọi là số 1 về khán giả…”.
Thế nhưng, do không thể trì hoãn thêm thời gian đình chiến, V-League buộc phải đối mặt trực tiếp với World Cup 2010. Theo đó, có ít nhất 3 vòng đấu (vòng 16, 17 và 18) của V-League diễn ra trùng với World Cup 2010, thậm chí vòng 18 còn trùng với trận chung kết World Cup 2010. Vì lẽ đó, những nhà tổ chức V-League và hạng Nhất hẳn đang rất lo lắng, bởi nguy cơ số lượng khán giả tụt giảm một cách thảm hại trong 3 loạt trận sắp tới là cực lớn.
Ngoài ra, nguy cơ tụt giảm khán giả còn có thể kéo dài hơn vì dư âm và cảnh “no xôi, chán chè” của khán giả đối với màn trình diễn đỉnh cao do World Cup 2010 để lại.
Thực ra không phải các nhà tổ chức V-League, hạng Nhất không muốn né hẳn World Cup. Tuy nhiên, kế hoạch thi đấu năm 2010 và cả 2011 đã dày đặc, nên không thể trì hoãn thêm. Bởi cuối năm 2010, VFF đã lên kế hoạch tổ chức ít nhất 4 giải quốc tế cho đội Olympic Việt Nam, tuyển Việt Nam, đặc biệt là kế hoạch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2010 của tuyển Việt Nam.
Theo Phó Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, năm 2011, dù các đội bóng có ý kiến muốn đẩy V-League lên đá sớm hơn, nhằm tránh sự khắc nghiệt của thời tiết mùa hè và có nhiều thời gian nghỉ giữa mùa, nhưng việc V-League khởi tranh sớm coi như đã… bó tay. Đơn giản vì mùa 2011, VFF còn phải sắp xếp kế hoạch để 2 đội Olympic Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại Olympic London 2012.
o0o
V-League đang là số 1 trong khu vực về số lượng khán giả mỗi trận. Nhưng nguy cơ con số ấy sẽ rớt tan tác khi cạnh tranh trực tiếp với World Cup gần như khó tránh khỏi. Bởi trước đây, 2 giải đấu của bóng đá Việt Nam đã từng đối diện với “thảm cảnh” ấy khi đụng độ với World Cup, Euro. Nói cách khác, những khán đài trống vắng ở V-League và hạng Nhất là điều được báo trước. Vấn đề là tìm giải pháp hạn chế việc khán đài của các giải đấu quốc nội càng bớt lạnh lẽo càng tốt.
So kè với World Cup, 2 giải đấu quốc nội dám tranh đấu hay chấp nhận… tự thua?
GIA MINH
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam sớm giành vé vào chung kết giải U19 quốc tế 2022
-
Vòng 11 V-League 2022: SLNA chia điểm với Thanh Hóa
-
Nam Định đánh bại CLB TPHCM ở ‘trận cầu 6 điểm’
-
HLV Đinh Thế Nam hâm nóng ngày hội bóng đá phong trào Bình Dương
-
Đội nữ TPHCM I thắng trận đầu tiên ở Cúp Quốc gia 2022
-
Thắng Bình Định ngay tại Quy Nhơn, Hà Nội đến gần ngôi vô địch lượt đi
-
Nam Định – CLB TPHCM (18g ngày 7-8): Trận cầu 6 điểm
-
CLB Hà Nội và áp lực trên sân Quy Nhơn
-
SLNA – Thanh Hóa (18g ngày 7-8): Gã hàng xóm đầy thách thức
-
U19 Việt Nam thắng trận ra quân trước Myanmar