Ngài Alex Ferguson đã tìm ra được món quà Giáng sinh có ý nghĩa cho “quỷ đỏ” M.U – đó là thỏa thuận mang trung vệ người Serbia & Montenegro Nemanja Vidic từ Spartak Moscow đến sân Old Trafford. Tất nhiên, món quà này có thể phát huy hết khả năng cho M.U được hay không thì phải chờ thời gian trả lời…
![]() |
Nemanja Vidic (số 5) luôn bám sát tiền đạo đối phương. |
Trung vệ 24 tuổi Vidic là một trong những cầu thủ được săn lùng nhiều nhất tại châu Âu ngay khi thông tin anh muốn rời khỏi Spartak Moscow vào tháng giêng 2006 được loan báo rộng rãi. Và mặc dù cả nhà đương kim vô địch châu Âu Liverpool cũng như đại biểu của Serie A Fiorentina đều tỏ ra khá hứng thú với trung vệ này, M.U vẫn là kẻ giành chiến thắng trong phi vụ chuyển nhượng táo bạo.
Hiện tại, Vidic đang chờ đợi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng vào ngày 1-1-2006. Mức giá “thương vụ” Vidic không được tiết lộ, tuy nhiên, giới thạo tin ước tính M.U đã bỏ ra 7 triệu bảng (khoảng 12 triệu USD), nghĩa là thấp hơn mức giá mà Spartak Moscow đề nghị bán 9 triệu bảng.
Ông Ferguson tỏ vẻ khá hào hứng với món quà mới mà ông vừa sắm: “Tôi rất hạnh phúc vì hai câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận. Nemanja rất nhanh nhẹn, năng nổ ở vị trí trung vệ, mới 24 tuổi và sẽ là một nhân tố có sức ảnh hưởng lớn cho đội hình”. Như vậy, nếu mọi việc hoàn toàn suôn sẻ, Vidic sẽ có mặt trong đội hình của M.U ở FA cúp vào ngày 8-1-2006 (gặp Burton), và một tuần sau đó, anh sẽ hiện diện trong trận derby thành Manchester.
Canh bạc mới của ông Ferguson đã được thể hiện khá rõ ràng: đưa món quà Giáng sinh Vidic vào vị trí đá cặp cùng Rio Ferdinand án ngữ ngay phía trước thủ môn Edwin Van Der Sar. Từ lúc chuyển từ Red Star Belgrade sang Spartak Moscow (vào tháng 7-2004), Vidic đã trở thành một trụ cột của hàng phòng ngự câu lạc bộ thủ đô nước Nga này. Tuy nhiên, mãi đến khi tuyển Serbia & Montenegro giật được chiếc vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2006 trong tay tuyển Tây Ban Nha (ở bảng 7 khu vực châu Âu) nhờ vào sự vững chắc của “bộ tứ hậu vệ nổi tiếng” – chỉ để lọt lưới mỗi 1 bàn thắng – cái tên Vidic mới bắt đầu được chú ý đến.
Nhiều cổ động viên tại Old Trafford đang rất nóng lòng mong chờ Vidic. Sự hiện diện của anh tại đây được kỳ vọng sẽ mang lại một sức mạnh mới cho hàng hậu vệ vốn đã suy yếu của M.U. Anh sẽ là người thay thế Mikael Sylvestre và Wes Brown, đồng thời có thể giúp Ferdinand tìm lại khả năng tốt nhất như ngày xưa.
Tuy vậy, còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra quanh trường hợp của Vidic. Thông thường, một hậu vệ xuất thân từ bóng đá Đông Âu thường khó giữ được sự ổn định phong độ trong một thời gian dài. Thêm nữa, trong nhiều năm gần đây, bóng đá Đông Âu chưa hề sản sinh ra được một hậu vệ tài năng thật sự. Vậy nên, những gì mà Vidic đã trình diễn ở bảng 7 khu vực châu Âu của vòng loại World Cup cũng chưa thể mang đến những hứa hẹn nhiều (vì ngoài một Tây Ban Nha rất bình thường trong khả năng dứt điểm, các đội tuyển còn lại tại đây đều yếu hơn rất nhiều so với tuyển Serbia & Montenegro).
Nếu Vidic không thể khẳng định mình tại Old Trafford, ông Ferguson có lẽ cũng chẳng còn gì hối tiếc vì khả năng tìm kiếm nhân tài của ông đã mai một hoàn toàn…
Ngoài Vidic, ông Ferguson cho biết ông vẫn đang tìm kiếm một vài gương mặt cho đội bóng trên thị trường chuyển nhượng tháng giêng. Ai sẽ là những canh bạc mới nữa của ông?
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 205 HCV
-
VĐV nhận thưởng bao nhiêu với mỗi tấm huy chương SEA Games 31?
-
HLV Park Hang-seo: ‘Tấm HCV SEA Games 31 có quá nhiều ý nghĩa’
-
Đội tuyển Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 2 tỷ đồng
-
Xem lại góc quay khác pha đánh đầu của Nghiêm Mạnh Dũng
-
HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’
-
U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng
-
Thắng Malaysia trên loạt ‘đấu súng’, Indonesia giành Huy chương đồng
-
Cùng xem “nam thần” Quản Trọng Nghĩa biểu cảm tại chung kết trước Indonesia
-
Trần Quyết Chiến bổ sung chiếc HCV SEA Games vào bộ sưu tập