1- Fernando Torres đang đối diện với viễn ảnh phải mổ để điều trị chứng sa ruột! Điều đó chẳng khác gì một cái tin sét đánh đối với toàn bộ cộng đồng người hâm mộ Liverpool.
![]() |
Fernando Torres. |
Hỡi ôi, ai cũng biết Torres bị tái phát chấn thương đó khi đá cho đội tuyển Tây Ban Nha hồi đầu tháng 10, nhưng ai cũng tưởng là anh đang trên đà bình phục, đang lần lần lấy lại 70, 80 hoặc 90% sức lực. Đâu ai ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại như thế này. Đã nói đến chuyện phải giải phẫu thì tức là chấn thương nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng và nó chỉ có thể tồi tệ thêm mà thôi.
Nhưng Benitez làm gì còn cách nào khác hơn là vẫn phải đưa Torres vào sân Lyon đêm nay. Để hy vọng đừng bị loại ngay trong vòng đấu bảng Champions League - một thảm họa chưa từng có đối với bóng đá Anh trong một vài năm gần đây - thì chỉ có cách thắng, thắng và thắng. Và để thắng thì Torres chính là hy vọng lớn nhất và cũng có lẽ là canh bạc lớn nhất.
Hy vọng, đó là hy vọng Torres ghi được bàn thắng trong quãng thời gian anh còn đá được, còn chịu được - giống như anh đã làm ở 2 trận Premier League gần đây với Man.United và Fulham. Còn canh bạc là ở chỗ sau khi Torres ghi bàn thì Benitez sẽ rút anh ra, thay bằng một cầu thủ phòng ngự để cố gắng giữ tỷ số - nếu bàn thắng của Torres là một bàn dẫn trước.
2- Nhưng đã nói đến hy vọng thì có nghĩa là một cái gì đó không chắc chắn, và canh bạc thì lại càng mong manh hơn. Nếu có Torres mà vẫn không ghi được bàn thắng thì sao. Hoặc thậm chí nếu Torres ghi bàn mà Liverpool vẫn thua thì sao? Đặt ra những câu hỏi tương tự với Benitez, có lẽ ông ta sẽ không muốn hoặc không dám trả lời, vì làm sao biết được.
Đúng, làm sao biết được. Một đội bóng là một hệ thống, đối với một HLV đề cao vấn đề chiến thuật như Benitez thì tính hệ thống phải càng cao. Theo đó, ngay cả khi Torres 100% sung sức chứ không phải đang mang nặng chấn thương như thế này thì anh cũng không phải là tất cả. Còn phải có sự tỉnh táo, ý chí và hiệu suất thi đấu thật đảm bảo nơi các trợ thủ, các cộng sự trong khâu tấn công cũng như trong khâu phòng thủ. Éo le thay, cả trên lẫn dưới, cả trái lẫn phải đều đang khủng hoảng ghê gớm. Thủ lĩnh Gerrard, tiền vệ cánh Riera, trung vệ Skirtel và hậu vệ Kelly chắc chắn vắng mặt. Còn tiền vệ Aquilani, hậu vệ phải Glen Johnson, hậu vệ trái Aurelio, trung vệ Agger và tiền đạo David Ngog... thì còn phải chờ kiểm tra sức khỏe vào phút chót.
Trong hoàn cảnh đó, cái kết cục đáng sợ nhất là cho dù Torres có ra sân và ghi bàn thì tuyến sau vẫn không giữ nổi. Hãy nhớ lại trận lượt đi với Lyon mà xem. Insua, một Emiliano Insua vốn được xem là một phát hiện tuyệt vời của đội hình Liverpool, đã thi đấu như thể bị cột thêm chiếc dù hãm tốc độ vào sau lưng. Ở cánh trái, Insua để đối thủ thoát qua liên tục, như thể tiền đạo cánh Govou của Lyon đã biến thành Thierry Henry thời đỉnh cao vậy. Đó chính là một trong những nguyên do Liverpool ghi trước một bàn nhưng rồi vẫn thua lại 2 bàn. Lượt đi đã như thế, lượt về cũng có thể như thế.
3- Điều đáng nói ở đây: Càng áp lực, càng ngặt nghèo thì những cầu thủ như Torres càng muốn cố gắng quên mình. Như 2 trận đấu gần đây nhất cho thấy, Torres không bao giờ từ bỏ dù đó là pha tranh bóng ác liệt nhất, đường chuyền khó nhận được nhất. Anh không phải dạng cầu thủ dễ chùn chân, anh có bản năng của một chiến binh trong người. Cái bản năng ấy có thể dẫn dắt anh tranh bóng, dắt bóng, sút bóng... vượt quá giới hạn cho phép, và ca giải phẫu không tránh khỏi sau đó sẽ loại luôn Torres ra ngoài một thời gian dài.
Có lẽ đây chính là một ẩn ý của các bác sĩ Liverpool khi thông báo cho Benitez biết cái tin Torres có nguy cơ phải mổ vậy. Tại sao họ lại thông báo cái tin sét đánh ấy đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này? Có lẽ vì họ nghĩ đến cái lâu dài hơn là cái trước mắt. Đúng, nếu dốc hết sức chịu đựng còn lại của Torres vào mục tiêu 3 điểm trong cuộc chiến tại Lyon để rồi mất Torres và mất trắng luôn nhiều cuộc chiến còn đầy khó khăn sau đó ở cả Champions League lẫn Premier League, cái viễn cảnh ấy mới thực sự là đen tối nhất. Đen đến mức sẽ không nhìn thấy Benitez trong đó...
“Nhưng tôi vẫn phải đưa Torres đến Lyon, tôi đâu có nhiều sự lựa chọn”, Benitez khăng khăng nói. Hãy nói rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài hy vọng này, canh bạc này...
Hưng Nguyên
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Feyenoord có lợi thế hơn AS Roma
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Frankfurt đánh bại Rangers để đăng quang Europa League
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?