1. “Tôi đã hứa với vợ mình là sẽ kết thúc cuộc sống bóng đá ở tuổi 55, ấy vậy mà sang tuần tôi đã 64 rồi. Điều duy nhất khiến tôi còn ở lại đây lúc này đó là vì việc cầm quân tại giải Ngoại hạng, muốn vô địch cùng Man.United. Vì thế, tôi sẽ kết thúc theo 2 cách: Một là khi kết thúc hợp đồng vào năm 2017. Hai là bị Man.United sa thải nếu không vô địch mùa tới”.
Hôm qua, HLV Van Gaal bất ngờ thổ lộ như vậy với truyền thông Anh, ngay ở thời điểm Man.United vừa có thêm 1 bản hợp đồng nữa với thủ thành Sergio Ramero.
Tất nhiên, ai cũng hiểu đó là những lời nói chân thành. Van Gaal đã có chức vô địch quốc gia ở Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức trong 24 năm cầm quân, chưa kể những vinh quang mà không phải HLV nào cũng có được ở châu Âu cũng như cấp độ đội tuyển quốc gia. Mọi thứ quá đủ đầy nếu không có chuyện ông đến Anh để dẫn dắt Man.United. Chính vì thế mà đến tận lúc này, Van Gaal vẫn thừa nhận ông chưa có đội hình như mong muốn, nghĩa là Man.United sẽ còn tiếp tục mua sắm và chẳng ai biết, đội bóng thật sự của Van Gaal mạnh đến mức nào.
2. Dưới góc nhìn của các nhà bình luận cũng như giới cầm quân quốc tế, Man.United đang phiêu lưu trong một cach bạc quá lớn mà không biết được sẽ thắng hay thua để hòng tìm lại thời hoàng kim của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, sau những thổ lộ của Van Gaal thì không ai biết Man.United hay chính HLV người Hà Lan đang “đánh bạc”. Van Gaal nói rằng ông biết Alex Ferguson đang “giám sát” ông trên từng phần của công việc nhưng đó không phải là áp lực, bởi “không có ai trên thế giới có thể thúc ép được tôi, trừ chính tôi”, Van Gaal khẳng định.
Điều duy nhất mà các CĐV Man.United có thể tin tưởng trọn vẹn đó là Van Gaal không hề muốn thất bại trong “canh bạc cuộc đời” này. Những gì ông ta làm luôn sẵn sàng để đạt đến khát khao của mình. Ông ta có thể lạnh lùng để Van Persie, Falcao hay phần lớn đội hình cũ của Man.United ra đi nhưng ông ta cũng nỗ lực theo cách cá nhân để có những bản hợp đồng tốt nhất và níu giữ những ngôi sao khác đang muốn bỏ đi. Ngoài bề mặt, Van Gaal không quan tâm đến De Gea hay Di Maria nhưng cũng chính ông ra đã “hy sinh” Victor Valdes để thủ thành De Gea yên tâm ở lại, hoặc ngay cả khi Di Maria gần đến với Paris SG thì Van Gaal vẫn thừa nhận muốn được thấy tiền vệ người Argentina chơi bóng cho Man.United mùa tới.
Việt Khang
Các tin, bài viết khác
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số