Tiếng còi sai lệch của trọng tài người Malaysia Ravichandran đã làm hỏng trận chung kết lượt đi và đẩy bầu không khí của trận chung kết lượt về lên đỉnh điểm nóng bỏng. Hầu như toàn bộ Ban lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã bay sang Bangkok để dự khán trận đấu (hay nói cách khác là cùng “giám sát” trận đấu).
Công tác an ninh được đặt lên hàng đầu, với việc tăng cường hàng ngàn cảnh sát bảo vệ vòng trong, vòng ngoài. Khán giả vào sân sẽ bị kiểm soát gắt gao đề phòng những sự cố đáng tiếc trong và sau trận đấu.
Trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xuất hiện những lời lẽ dữ tợn của người hâm mộ nhắm vào đội khách Singapore. Còn tờ Siam Sport thì viết: “Đồng đô la Singapore quá mạnh”.
Tiểu ban trọng tài của AFF cũng đã nhóm họp ngày hôm qua để rút kinh nghiệm từ trận lượt đi và có phương án bố trí tổ trọng tài tốt nhất cho trận lượt về. Thông tin cho biết rất có thể trọng tài khu vực Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ được mời làm nhiệm vụ, nhưng cũng có thể chọn trọng tài giỏi từ các nước không tham gia trận chung kết.
Tuy nhiên, AFF đã chọn trọng tài người Indonesia Jimmy Napitupulu (từng điều khiển trận Việt Nam – Thái Lan tại Hà Nội) làm trọng tài chính, cùng hai trợ lý Muhammad Yunus Suadi (Indonesia) và Koung Ly (Campuchia).
Trước đó, ban lãnh đạo đội tuyển Thái Lan đã gửi một lá thư phản đối lên AFF về cách cầm còi của trọng tài Ravichandran, cũng như quả phạt 11m cuối trận.
Ngược lại, AFF cũng đang nghiên cứu băng ghi hình và các báo cáo của tổ trọng tài, giám sát trận đấu để có hình thức kỷ luật thích đáng đối với cá nhân trực tiếp làm gián đoạn trận đấu.
Hai nhân vật bị nhắm tới là Trưởng đoàn Thavatchai và HLV trưởng Charnwit. Án kỷ luật sẽ rất nặng và công bố vào hôm nay. Rõ ràng, điều này sẽ như “đổ thêm dầu vào lửa” làm cho căng thẳng leo thang trước trận chung kết lượt về.
Khách sạn Radisson, nơi đội tuyển Singapore ở được canh phòng nghiêm ngặt đề phòng bất trắc và lộ trình di chuyển của đội khách từ nơi ở ra sân tập và đến sân thi đấu cũng được bảo vệ kỹ lưỡng.
Chỉ có 30 ngàn vé được bán ra, trong khi sức chứa của sân này là 55 ngàn người. Tất cả chỉ vì mục tiêu an toàn cho trận đấu. Tin cho hay, 2.000 cổ động viên Singapore cũng đã bay sang Bangkok “tiếp sức” cho đội nhà và sẽ được cách ly với khán giả Thái Lan ngay từ bên ngoài sân vận động.
Trong khi ban lãnh đạo đội tuyển Thái Lan phản ứng gay gắt trọng tài là nguyên nhân buộc họ kéo ra khỏi sân để phản đối thì HLV Radojko Avramovic lên giọng đạo đức: “Tôi không hiểu HLV Thái Lan đang làm cái gì, hoặc ông ta muốn thể hiện điều gì. Bóng đá là một môn thể thao và nên cư xử như những nhà thể thao”.
Song, vì đội của ông thắng cuộc nên mới có kiểu nói “bề trên” và đạo đức như thế, chứ làng bóng Đông Nam Á từng chứng kiến những cơn thịnh nộ của Avramovic với các trọng tài.
Ngay câu nói cuối cùng của ông đã lộ ra ý kiến công nhận trọng tài người Malaysia vừa qua là yếu kém: “Tôi muốn AFF cử một trọng tài có khả năng chuyên môn tốt hơn cho một trận đấu quan trọng như vậy”.
Trận lượt đi vào ngày 31-1 tại Singapore, đội chủ nhà thắng khít khao 2-1. Trận lượt về diễn ra vào ngày 4-2 tại Bangkok, Thái Lan và được truyền hình trực tiếp trên kênh 7 truyền hình Thái Lan và Star Sports lúc 19 giờ.
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Premier League kết thúc trong kịch tính, Man City vô địch, Tottenham thứ 4, Salah cùng Son chia giải Vua phá lưới
-
Gundogan ghi cú đúp khi Man City ngược dòng trong 6 phút để đăng quang vô địch
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam xếp nhất toàn đoàn với 205 HCV
-
VĐV nhận thưởng bao nhiêu với mỗi tấm huy chương SEA Games 31?
-
HLV Park Hang-seo: ‘Tấm HCV SEA Games 31 có quá nhiều ý nghĩa’
-
Đội tuyển Việt Nam được thưởng ‘nóng’ 2 tỷ đồng
-
Xem lại góc quay khác pha đánh đầu của Nghiêm Mạnh Dũng
-
HLV Polking (U23 Thái Lan): ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park’
-
U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương vàng
-
Thắng Malaysia trên loạt ‘đấu súng’, Indonesia giành Huy chương đồng