Verona (19) – Napoli (4), 18 giờ 30 ngày 22-11
Cuộc chạm trán giữa Hellas Verona và Napoli chẳng bao giờ thiếu tính chất căng thẳng, quyết liệt và cuộc chiến ở Bentegodi lần này cũng thế.

Raul Albiol (trái, Napoli) kiểm soát bóng trước Eros Pisano (Hellas Verona).
Verona chào đón cường địch Napoli trên sân nhà trong bối cảnh khác thường: Họ đang hy vọng giành chiến thắng đầu tiên mùa này. Đội bóng của Andrea Mandorlini là đội duy nhất Serie A mùa này chưa thắng trận nào và họ bước vào trận đấu thứ 13 với sự kiên nhẫn mất dần. Verona đang đứng thứ 19 với cùng 6 điểm như đội cuối bảng Capri. Vua phá lưới mùa qua, Luca Toni vẫn ngồi ngoài vì chấn thương và đó là lý do khiến đội khan hiếm bàn thắng: ghi chỉ 8 bàn mùa này – ít nhất giải.
Mọi thứ không dễ dàng tuần này khi họ tiếp đội bóng sung sức bậc nhất châu Âu lúc này: Napoli. Maurizio Sarri đã làm công việc kỳ diệu ở Naples từ mùa hè và hy vọng sẽ duy trì phong độ tốt. Napoli sau trận thua Sassuolo hồi đầu mùa đã bất bại trên tất cả các mặt trận. Mùa qua, Napoli có hàng thủ tệ nhất Serie A dưới tay HLV Rafa Benitez, nhưng với ông thầy mới Sarri, họ chỉ lọt lưới 8 bàn. Hàng tấn công của đội trở nên nguy hiểm khôn lường khi Gonzalo Higuain duy trì sự tự tin để ghi 9 bàn, ngang với chân sút Eder của Sampdoria trong giải Vua phá lưới.
Trên lý thuyết, Napoli sẽ thắng dễ đối thủ xếp dưới họ đến 15 bậc, nhưng những cuộc gặp giữa 2 đội chưa bao giờ diễn ra như lý thuyết, bất kể Verona đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Napoli hiện giữ sạch mành lưới 497 phút, nhưng họ có thể kết thúc chuỗi thời gian đó ở Verona.
Dự đoán: Napoli thắng 2-1.
TIẾN TRUNG
Các tin, bài viết khác
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh