Rogers Cup – Montreal Masters 2017

Canada thất thế, Shapovalov nặng vai

Lại thêm một niềm hy vọng khác của quần vợt nước chủ nhà ở Rogers Cup năm nay đã sớm rơi đài, sau “sự cố” của Eugenie Bouchard. Đó chính là việc Milos Raonic thất thủ trước Adrian Mannarino (Pháp) ở Rogers Cup – Montreal Masters.
Milos Raonic là tay vợt Canada mới nhất phải rời khỏi Rogers Cup.
Milos Raonic là tay vợt Canada mới nhất phải rời khỏi Rogers Cup.
 Dù 2 sự kiện diễn ra ở 2 địa điểm khác nhau, ở Toronto Open là giải đấu dành cho nữ, ở Montreal Masters là giải đấu dành cho nam, nhưng cả 2 sự kiện đều thuộc về Rogers Cup, và những người Canada dù cả nam lẫn nữ, đều được dư luận nước nhà quan tâm sát sao. Nhưng họ đang thất thế, với việc cả 2 tay vợt nổi tiếng nhất đều đã sớm giã từ cuộc chơi.

Raonic gây thất vọng 

Chỉ trong vòng 11 tháng trở lại đây, Raonic đã rơi từ ngôi hạng 3 thế giới xuống vị trí thứ 10 trên bảng điểm của ATP. Nếu chỉ tính riêng trong mùa giải năm nay, Raonic đã để thua đến… 11 trận, chiếm hơn 1/3 tổng số trận đấu của Raonic trong năm 2017 này. Anh vẫn chưa giành được một danh hiệu nào trong năm nay (thành tích tốt nhất trong mùa là lọt đến tứ kết Australian Open và Wimbledon, bán kết Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon và chung kết Delray Beach Open và Istanbul Open). Và nếu tiếp tục duy trì phong độ đáng thất vọng này, khả năng văng khỏi tốp 10 thế giới của Raonic là rất, rất lớn…
“Tôi đã không làm đủ những thứ mà tôi cần phải làm để chơi tốt”, Raonic mệt mỏi thừa nhận trong buổi họp báo diễn ra 25 phút sau khi anh nặng nề xếp hành trang, cúi đầu rời khỏi sân đấu, “Đối thủ của tôi đã có thể điều khiển số phận trận đấu nhiều hơn bản thân tôi”. Raonic hiện đang gặp vấn đề về gân kheo, đó cũng là lý do khiến phong độ của anh liên tục sa sút (anh đã không thể chơi trận chung kết Delray Beach Open cũng vì lý do này, đành chấp nhận ngôi Á quân). Trong khi đó, cái cổ tay trái của anh vẫn chưa ổn, đó là lý do thay vì phải đánh trái tay bằng một tay, anh phải sử dụng hai tay.
“Chấn thương cổ tay của tôi đã bùng phát trong khoảng vài ngày trở lại đây. Tôi thậm chí còn không thể cầm cây vợt khi bước ra sân tập hôm thứ Hai đầu tuần. Đó là lý do tôi yêu cầu càng nhiều thời gian càng tốt trước khi có thể bước ra sân đấu và thi đấu”, Raonic tâm sự. Nhưng công bằng mà nói, đó chỉ là một vấn đề, vấn đề còn lại chính là tinh thần thi đấu sớm thoái chí của Raonic. Mặc chiếc áo đỏ lòe loẹt với biểu tượng của quốc gia (chiếc lá phong) ở trên ngực áo, mặt quần trắng nhưng cũng đi một đôi giày đỏ, người ta tưởng Raonic đã sẵn sàng cho một màn trình diễn bốc lửa ở Montreal.
Nhưng không! Những pha đánh bóng nửa nảy từ cuối sân của anh, những cú thuận tay mạnh như búa bổ một thời, là nguyên do khiến anh phạm phải 11 lỗi đánh bóng hỏng trong suốt trận đấu đáng thất vọng. Những quả giao bóng khét tiếng một thời, giờ đây chỉ giúp anh tạo ra một lần giao bóng ăn điểm trực tiếp. Đám đông người Canada trên khán đài đã cố truyền cảm hứng cho Raonic trong ván đấu thứ 2, nhưng vô ích. Khi Mannarino thắng break-point để vượt lên dẫn trước 5-4, người ta hiểu rằng, đã không còn cơ hội cứu vãn mọi thứ rồi. “Rõ ràng, tôi đã muốn có một cốt truyện khác ở đây. Nhưng như vậy là như vậy. Hy vọng tôi có thể xoay vần tình thế một cách nhanh chóng, nhưng quả là, đẳng cấp chơi bóng của tôi hôm nay vốn không phải là thứ đáng để tự hào”, Raonic thừa nhận.
Anh cũng miêu tả chấn thương cổ tay của anh “là không nghiêm trọng”. Theo Raonic, thời gian nghỉ ngơi trước mắt sẽ khiến ca viêm cổ tay này dịu bớt lại. Và với việc bị loại sớm ở giải đấu diễn ra tại Montreal, Raonic có thêm cơ hội nghỉ ngơi trước khi “hành quân” đến chặng đường kế tiếp, đó là giải đấu Cincinnati Masters trên đất Mỹ. Nhưng anh cần phải cẩn thận với tình trạng chấn thương của mình. Với Raonic, điều quan trọng nhất là phải tham dự US Open với trạng thái sức khỏe tốt nhất và do vậy, anh cần phải thật cẩn trọng với đường đi nước bước sắp tới của mình.

Trách nhiệm đè lên vai Shapovalov

Ở Roegers Cup vẫn còn một người Canada khác. Đó là tay vợt trẻ 18 tuổi Denis Shapovalov, Shapovalov từng sa vào một vụ scandal hồi đầu năm nay ở đấu trường Davis Cup, khi giận dữ phản ứng sau một tình huống thua điểm, anh này đã… đánh thẳng bóng vào mặt trọng tài điều hành trận đấu. Bài học đó đã được Shapovalov học thuộc lòng và giờ đây, anh chỉ dùng sự bùng nổ của mình cho những khoảnh khắc trên sân đấu. Anh mới vừa đánh bại “thần tượng” Juan Martinn del Potro với chiến thắng có điểm số 6-3, 7-6 (7-4). Chiến thắng này đã khiến cho Shapovalov trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt đến vòng 3 một giải đấu đẳng cấp Masters 1.000 kể từ thời của… Rafael Nadal ở Miami Masters hồi 13 năm trước. Phần thưởng cho chiến thắng này cũng là suất… gặp gỡ Nadal ở vòng 3. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay, thứ Sáu ngày 11-8.
Gánh nặng trách nhiệm phất cao lá cờ Canada ở Rogers Cup tại quê nhà đang đè nặng đôi vai của Shapovalov, khi mà cả Bouchard 

Tin cùng chuyên mục