Hiện tại đang vào cuối EURO 2016, mọi sức hút đang được giới mộ điệu dồn vào các cặp đấu hấp dẫn tại nước Pháp nên sự quan tâm với V-League cũng có phần hạn chế. Đơn cử là nhìn vào những khán đài trong các vòng gần đây cũng đủ hiểu.
Dù khán giả không đông, nhưng tính cạnh tranh ở hai đầu bảng xếp hạng vẫn diễn ra rất quyết liệt. Như trận hòa 1-1 mà Long An thực hiện trên sân Hàng Đẫy, hay những nỗ lực đáng khen ngợi của HA.GL trên sân Cần Thơ. Vòng 14 đã khép lại với việc Hải Phòng tiếp tục gia cố ngôi đầu bảng, trong khi vị trí thứ nhì tạm hoán chuyển giữa Thanh Hóa sang SHB Đà Nẵng. Còn nhóm cuối bảng, Đồng Tháp tiếp tục cần đèn đỏ và đến gần hơn với giải hạng Nhất sang năm.
Tuy nhiên, vòng 14 vừa qua đã dấy lên sự nghi ngờ từ người xem về diễn biến ở một số trận. Ngay từ khi hiệp 1 kết thúc, sân Lạch Tray đã được người ta quan tâm khi đội đầu bảng Hải Phòng bất ngờ bị Đồng Tháp dẫn cách biệt 2 bàn. May mà sau đó, Hải Phòng kịp ngược dòng để thắng 3-2 chứ nếu không sẽ khó mà tránh những điều tiếng từ người hâm mộ đội bóng này.

CLB Sài Gòn chỉ cần 6 phút cuối trận đã có ngay 3 bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: Dũng Phương
Ở một trận đấu “kịch” tính khác ở trên sân Tam Kỳ, Quảng Nam tạo cách biệt 3-0 nhưng để CLB Sài Gòn làm một hơi 3 bàn gỡ chỉ trong khoảng 6 phút cuối trận. Nhiều người đã… bật cười trước cuộc lội ngược dòng một cách “ấn tượng” như trên. Trong bóng đá, chuyện thua nhiều bàn thắng vào cuối trận âu không phải là điều hiếm, nhưng với tương quan lực lượng giữa hai đội như trên thì người ta có quyền nghi ngờ. Hai trận đấu trước đó, Quảng Nam đã chơi tưng bừng khi thắng HA.GL 4-1 rồi Đồng Tháp 2-0 cũng như loại Hải Phòng ở Cúp QG. Nhưng sang trận này, hàng thủ đột ngột đá như mơ ngủ và để lọt lưới 3 bàn dễ dàng vào cuối trận.
Nếu như thất bại 0-3 trước Hà Nội T&T ở vòng 11 có thể lý giải là đá trên sân khách và lực lượng Hà Nội T&T lúc ấy đang vào “phom” thì việc để CLB Sài Gòn ghi đến 3 bàn chỉ trong 6 phút là điều khó hiểu. Tan trận đấu, rất đông khán giả nán lại trên khán đài hoặc tìm cách tiếp cận phòng thay đồ của đội nhà để chất vấn về thái độ thi đấu của đội chủ nhà.
Hoàng Giang
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 1 Cúp Quốc gia 2021: Bất ngờ khó xảy ra!
-
CLB TPHCM: Còn ‘cửa’ nào để vào tốp 6?
-
Thị trường chuyển nhượng giữa mùa: Không có ‘bom tấn’
-
Ông Trần Mạnh Hùng rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng
-
Phố Hiến và An Giang: Cú trượt dốc đầy bất ngờ
-
Bích Thuỳ toả sáng trong ngày ra quân của đội nữ TPHCM I
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trước khi gặp Indonesia
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch