Angola và Tunisia ở bảng D đã cùng dắt tay nhau vào tứ kết sau trận hòa không bàn thắng ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Nhờ vào kết quả này, Angola và Tunisia đều có cùng 5 điểm sau 3 trận, hiệu số bàn thắng bại là +2. Tunisia xếp đầu bảng nhờ số bàn thắng ghi được nhiều hơn. Trong khi đó, hai đại biểu được đánh giá khá cao ngay từ ban đầu là Senegal và Nam Phi (chủ nhà World Cup 2010) đã chính thức bị loại sau khi hòa nhau 1-1. Cả Senegal lẫn Nam Phi đều chỉ kiếm được vỏn vẹn hai điểm.
Ông Luis Oliveira Goncalves – huấn luyện viên trưởng tuyển Angola – bình luận về kết quả của bảng D: “Hai đội mạnh nhất của bảng đấu đã giành được vé tứ kết. Chúng tôi hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi tồn tại sau vòng 1 ở một kỳ CAN. Giờ đây, châu Phi đã biết được rằng: Angola cũng là một quốc gia có bóng đá”.
Ông Roger Lemerre (ảnh) – huấn luyện viên trưởng Tunisia (người từng dẫn dắt tuyển Pháp giành cúp vàng ở Euro 2000 sau đó phải muối mặt ra đi vì không đưa tuyển Pháp vượt nổi vòng bảng World Cup 2002) – thì cho biết: “Thật là một cảm giác tuyệt vời khi được trở thành một trong 8 đội mạnh nhất. Điều quan trọng là giành vé tứ kết. Chúng tôi đã không chắc về bất kỳ chuyện gì trước trận đấu, khi cả Senegal lẫn Nam Phi đều vẫn còn cơ hội vượt qua chúng tôi.
Với kết quả này, Tunisia sẽ phải đối mặt với đội bóng từng 4 lần vô địch CAN – “sư tử” Cameroon – trên sân Tamale vào ngày 5-2, trong khi Angola phải đá với nhà đương kim vô địch Ai Cập trên sân Kusami trong trận đấu diễn ra cùng ngày. Không thể nói trước được, giữa Tunisia và Angola, ai đụng phải “núi” cao hơn – vì cả Cameroon lẫn Ai Cập đều là những đối thủ cực mạnh và là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch của CAN 2008.
Hai cặp tứ kết trước đó:
- Ghana – Nigeria (sân Accra, 0 giờ ngày 4-2)
- Bờ Biển Ngà – Guinea (sân Sekondi, 3 giờ rưỡi sáng 4-2).
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Xứng danh công dân trẻ tiêu biểu
-
Gió đổi chiều ở trận derby nước Anh
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
Hazard dứt cơn hạn bàn thắng, Benzema ghi cú đúp
-
FA Cup: Man.City thót tim vào vòng 5, Arsenal thành cựu vô địch
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’
-
LS V-League 2021: Becamex Bình Dương đưa Hà Nội xuống vị trí 'đội sổ'
-
Tấn Tài lập công, Topenland Bình Định giành 3 điểm trước Sài Gòn FC