Vòng 4 Cúp FA
* K+1, BĐTV, TTTV trực tiếp 3 giờ ngày 24-1
Buổi họp báo trước trận đấu với Cambridge tại vòng 4 Cúp FA bỗng nhiên nóng lên khi HLV Van Gaal tỏ ra không hài lòng khi báo giới đặt vấn đề là ông sẽ đưa thủ thành mới mua về Victor Valdes vào bắt chính. Để trả đũa, Van Gal cho biết, những trụ cột của ông như Van Persie và Shaw sẽ trở lại ở trận đấu này.
Báo chí Anh có lý do để đặt vấn đề về Victor Valdes. Đơn giản là nếu trận này không dùng thì đến bao giờ Valdes mới có cơ hội ra sân. Cambridge hiện đang chơi ở giải hạng 3 của nước Anh, tức là còn thấp hơn Yeovil, đội bóng chơi ở hạng nhì đã để thua Man.United tại vòng 3. Chưa kể, Cambridge chỉ mới lên chơi ở hạng 3 hồi mùa trước. Tóm lại, họ là đối thủ rất thuận lợi để ông Van Gaal sử dụng các cầu thủ dự bị, trong đó, vị trí của Valdes rất cần được tận dụng bởi De Gea đã chơi đủ 24 trận trong mùa này cho Man.United, mà ở vị trí thủ môn thì cơ hội dành cho người số 2 vô cùng ít ỏi.
![]() |
Wayne Rooney (trái) và đồng đội quyết thắng để hướng đến chức vô địch duy nhất.
Vậy mà Van Gaal "nổi khùng". Ông ta thốt lên: “Tôi thật không thể tin nổi vì sao báo chí lại cho rằng Valdes sẽ ra sân. Tôi không muốn nói bất kỳ điều gì về đội hình ra sân cho đến trước trận đấu”. Thế nhưng, Van Gaal lại nói rất chi tiết về các vị trí khác, như chuyện Young, Evans, Smalling chắc chắn không ra sân, Van Persie và Shaw sẽ trở lại, đồng thời khẳng định việc Fletcher sẽ không chuyển đi đâu cả.
Tóm lại, cứ theo tinh thần của buổi họp báo thì Man.United sẽ lại dùng đội hình mạnh nhất, chơi thứ bóng đá quen thuộc, để tìm một chiến thắng trước một CLB hạng 3.
* * *
Có rất nhiều điều để lý giải việc Van Gaal muốn có đội hình mạnh nhất. Đầu tiên, có thể nói những chiến thắng tại FA Cup rất quan trọng với Man.United bởi đây là đấu trường mà ông Van Gaal có thể đoạt danh hiệu đầu tiên của mình. Kế đến, theo thống kê thì Man.United chưa từng thắng trận nào tại FA Cup khi đá vào ngày thứ 6. Cuối cùng, dù chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất nhưng xem ra, Man.United vẫn đang cần 1 chiến thắng hoành tráng để giúp Van Gaal thoát khỏi áp lực những ngày gần đây.
Đấy là vấn đề của đội hình 3-5-2 và tính hiệu quả của nó so với kiểu đá 4-4-2 quen thuộc. Không còn gì tốt hơn cho việc kiểm tra tính chắc chắn ở hàng phòng ngự bằng việc đá với một đội hạng dưới “không có gì để mất” như Cambridge. Nói đơn giản, có ghi nhiều bàn vào lưới những đội nhỏ bé thì chẳng chứng tỏ được gì, nhưng để bị thủng lưới thì thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, hiện có những cầu thủ như Januzaj, Valdes, Herrera, Wilson cần được thi đấu để lấy không khí cho đấu trường ngoại hạng. Việc đưa ra sân đội hình dự bị là quá hợp lý.
Nhưng Van Gaal dường như không muốn chiều theo những suy nghĩ thông thường của dư luận. Ông ta vẫn đang muốn đi ngược chiều gió thay vì tìm cách thỏa hiệp với nó. Nếu người ta nói Valdes cần ra sân, Van Gaal lại đưa De Gea bắt chính tiếp. Nếu bảo chuyển đá 4-4-2 đi thì Van Gaal sẽ thắng Cambrigde bằng 3-5-2 quen thuộc. Nếu ai đó lo sợ những trận đấu trên mặt sân không tốt, trước đối thủ “không có gì để mất” dễ dẫn đến chấn thương thì biết đâu, Van Gaal lại đưa chính những người vừa hồi phục vào sân dù họ rất quan trọng đối với ông ta trong chiến dịch tìm vé dự Champions League.
Tốt hơn hết, đừng thúc ép Van Gaal?
Đội hình dự kiến
Cambridge (4-4-2): Dunn - Taylor, Coulson, Nelson, Tait - Donaldson, McGeehan, Champion, Hughes - Kai-Kai, Elliott.
Man.United (3-5-2): Valdes - Rojo, Smalling, Jones - Blind, Rooney, Carrick, Fellaini, Valencia - Maria, Falcao.
Đăng Linh