Ngay trong lần triệu tập đầu tiên của mình, tân HLV Cesare Prandelli tạo cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ có được cơ hội khoác áo đội tuyển Italia lần đầu tiên. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, hầu hết các tân binh đều cảm ơn số phận, chỉ mình hậu vệ Molinaro cứ oán trách CLB cũ (Juventus) đã không tạo cơ hội cho mình thăng tiến.
Giấc mơ đã thành sự thật
Thủ thành Emiliano Viviano là 1 trong số 8 cầu thủ lần đầu được tuyển và anh không ngớt lời cảm ơn HLV Cesare Prandelli đã biến giấc mơ thành hiện thực. Ngôi sao của Bologna đã chơi cho đội tuyển U21, nhưng cảm nhận vận may đã đến với mình khi thủ thành Gigi Buffon chấn thương chưa khỏi.
“Tôi thật hạnh phúc. Tôi muốn cảm ơn Bologna khi luôn tin tưởng vào bản thân tôi. Đặc biệt cảm ơn HLV Prandelli đã trao cho tôi cơ hội này. Bây giờ, tôi phải tiếp tục làm việc cật lực, luôn cống hiến hết sức mình để duy trì vị trí trong Azzurri”.
Với những cầu thủ trẻ như Viviano, Prandelli đã trẻ hóa được Azzurri, cắt giảm độ tuổi trung bình từ 28,5 ở World Cup 2010 xuống còn 25,4 tuổi trong trận giao hữu này.
![]() |
Thủ thành Emiliano Viviano trong một buổi tập cùng CLB Bologna. |
Molinaro oán hận Juventus
Thay vì cảm ơn vận số của mình, hậu vệ Christian Molinaro lại quay sang chỉ trích CLB cũ đã kềm hãm sự phát triển của mình. Cựu hậu vệ cánh của Juve giờ là trụ cột ở Stuttgart, nơi anh lọt vào tầm ngắm của Cesare Prandelli.
Anh nói trên Sky Italia: “Lệnh triệu tập lần này là bất ngờ kỳ diệu. Liệu tôi có mong đợi nó. Không hề, tôi chỉ tập trung vào tập luyện. Tôi luôn nói cách duy nhất để góp mặt trong đội tuyển là chơi cho thật tốt trên sân. Tôi đã không từ bỏ cơ hội giành suất vào đội tuyển ở Italia. Nhưng tôi hạnh phúc khi đến Đức, tôi lại phục hồi được phong độ của mình”.
Molinaro buộc phải rời Turin vào tháng Giêng sau khi bị Ciro Ferrara gạt khỏi đội hình và đành đi tìm cơ hội đá chính ở nơi khác. “Cần phải nói thực lòng là tôi chưa bao giờ chống lại quyết định của HLV. Thậm chí mùa qua, sau 2 năm đá chính tôi kết thúc trên băng dự bị. Chọn ai là quyền của nhà cầm quân, nhưng tôi cảm giác mình bị ruồng bỏ.”
“Hai tháng cuối năm 2009 không tốt đẹp gì, đã đến lúc đi tìm trải nghiệm mới. Đức là vùng đất lành và tôi đã chứng tỏ được tài năng của mình để thấy rằng những tháng ngày của tôi ở Juve là không hoàn toàn vô dụng”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Lewandowski tin Barca sẽ thắng danh hiệu mùa này
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma