Đội tuyển U.23 Việt Nam đã hoàn tất bước chạy đà cho SEA Games 28 bằng trận hòa 2-2 với U.23 Myanmar trên sân Cẩm Phả. Trận giao hữu cuối cùng trước ngày đội tuyển U.23 lên đường sang Singapore đã cho giới chuyên môn và người hâm mộ ít nhiều có được cái nhìn tương đối chính xác về quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Miura sau gần 1 tháng tập trung.

HLV Miura cần điều chỉnh nhiều sau trận hòa đáng tiếc trước U.23 Myanmar vừa qua. Ảnh: Quang Thắng
Điểm sáng lớn nhất của U.23 Việt Nam trong trận giao hữu với U.23 Myanmar chính là thủ môn Phí Minh Long. Thủ thành trẻ đang khoác áo Hà Nội T&T này đã thật sự tỏa sáng trong 69 phút có mặt trên sân với những pha cứu thua ngoạn mục. Trong đó, đáng kể nhất là 2 pha cứu thua liên tiếp trước những cú dứt điểm hiểm hóc của các chân sút bên phía U.23 Myanmar ở phút 56. Tầm quan trọng của thủ thành này càng thể hiện rõ khi anh phải rời sân do chấn thương và người vào thay Minh Toàn đã gần như ngay lập tức mắc lỗi.
Bên cạnh Minh Long, Công Phượng cũng để lại ấn tượng tốt với pha solo gần nửa sân để ghi bàn mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Đáng tiếc, đấy là điểm sáng duy nhất của cầu thủ này trước khi anh sa đà vào những tình huống rê dắt không cần thiết, quá cá nhân mà chính trợ lý Nguyễn Thanh Sơn cũng phải thừa nhận sau trận đấu.
Việc Công Phượng chơi quá cá nhân mà BHL không hề điều chỉnh, hoặc có nhắc nhở nhưng anh chàng này không tuân thủ, càng cho thấy các trợ lý hiện nay ở U.23 Việt Nam, và có thể ở cả đội tuyển, đều thuần túy chỉ là người giúp việc không hơn không kém bởi họ thiếu cái uy để làm cho các cầu thủ phải nghe lời.
Trở lại với màn trình diễn của U.23 Việt Nam trên sân Cẩm Phả vừa qua, có thể thấy lối chơi của các học trò HLV Miura cần phải được nhanh chóng điều chỉnh. Ngoài sự thất vọng do lối chơi cá nhân của Công Phượng, các tuyến đều bộc lộ không ít những hạn chế. Trên hàng công, có quá ít những tình huống phối hợp có đường nét giữa Công Phượng với Thanh Bình, với Văn Toàn hay Ngọc Thắng, và sau đó là cả với Phi Sơn. Tuyến tiền vệ cũng không thể giữ nhịp được trận đấu, khi đối phương đẩy cao tốc độ trong khi hàng phòng ngự liên tiếp mắc lỗi, thậm chí cả trong những tình huống cầu thủ U.23 Việt Nam có lợi thế về thể hình, tốc độ… như trong 2 tình huống dẫn đến 11m cho U.23 Myanmar.
Trận hòa 2-2 trên sân Cẩm Phả sẽ khiến cho nhiều người phải nuối tiếc nhưng ở góc nhìn khác, chúng ta sẽ phải cảm ơn U.23 Myanmar bởi nhờ đó, HLV Toshiya Miura đã nhận ra không ít vấn đề cần phải chỉnh sửa, từ từng cá nhân, vị trí cho đến lối chơi của đội tuyển U.23 Việt Nam.
Hải Nam
Các tin, bài viết khác
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
V-League 2022: Sức hút của thương hiệu
-
Câu trả lời trên sân cỏ
-
Thủ môn Đặng Văn Lâm ký hợp đồng gần 4 năm với Topenland Bình Định
-
Trọng tài mắc sai lầm vì không thổi phạt đền cho HAGL
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Từ trận thắng HAGL của Hà Nội FC: Hoa tiêu Văn Quyết
-
Danh thủ Huỳnh Đức đi xem phủi thư giãn trước trận ‘chung kết ngược’
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL