Ngày 4-10 năm ngoái, Rayo Vallecano thất bại 0-2 trước Barca trên sân nhà Vallecas, ít ai nghĩ rằng, đó lại là thất bại "nhẹ nhàng" nhất của Vallecano trước Barca kể từ khi đội bóng này quay lại đấu trường La Liga sau 1 thập niên vắng bóng. Từ năm 2011, Rayo và Barca đã đối đầu nhau tổng cộng 9 lần, Barca thắng cả 9, ghi 42 bàn và chỉ để thủng lưới có... 4 bàn, trong đó có những chiến thắng hủy diệt như 7-0, 6-0, 6-1,...

Vallecano là thế, họ không bao giờ quan tâm chuyện mình sẽ thua bao nhiêu bàn khi bước ra sân, họ duy trì triết lý bóng đá tổng lực với sơ đồ chiến thuật 3 - 4 - 3, họ chơi đôi công với mọi đối thủ, từ Barca, Real tới Valencia, Sevilla, nơi nào có Vallecano ở đó, nơi ấy, người ta cảm nhận được hơi thở của bóng đá đẹp, của thứ bóng đá hoa mỹ của thế kỷ trước tưởng chừng đang đứng bên bờ diệt vong. Vallecano dĩ nhiên không vĩ đại như Barca, Real, Arsenal hay Ajax, nhưng cái cách mà họ chiến đấu, cái cách mà họ thất bại, cái cách mà họ khiến chính những kẻ thắng trận phải nể phục, chính xác đã biến họ thành một "gã khờ vĩ đại" trong kỷ nguyên La Liga, trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại nơi mà sự thực dụng, toan tính đang dần len lỏi vào trong cả triết lý của những đội bóng như Barca hay Real.
Thật ra, Chúa rất công bằng, Người đã tạo ra cho bóng đá những HLV như Jose Mourinho, những CLB như Chelsea để bóng đá giống với cuộc đời hơn, thì Người cũng đã tạo ra những Barca, những Arsenal, những Rayo để gìn giữ vẻ đẹp thuần túy của bóng đá, vẻ đẹp mà trong những khoảnh khắc nhàm chán nhất của môn thể thao Vua, có thể tỏa sáng rực rỡ để mang lại niềm hân hoan cho những người thưởng lãm.
Người ta thường tranh cãi rất nhiều về Barca và Real, cả La Liga luôn chìm đắm trong những tranh luận triền miên để tôn vinh đội bóng nào mới là đội bóng xuất sắc nhất, nhưng khi nói về Vallecano, tất cả sẽ chỉ còn lại sự nể trọng, sự nể trọng dành cho một đội bóng mà dù có thất bại, họ vẫn nhận được cái cúi mình khâm phục của kẻ chiến thắng.
Minh Thuận - www.fcbarcelona.com.vn
NHƯ Ý (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018