Nếu chỉ tính đến kết quả, hòa 3 trận liên tiếp trên sân nhà thì không thể gọi là đáng mừng cho được. Nhưng nếu xét đến tinh thần, trận hòa Everton 3-3 vừa qua lại khác hẳn 2 trận hòa West Brom và Watford (cùng 2-2) trước đó. Khác ở chỗ hòa nhưng lại có cảm giác vừa thắng được một điều gì đó...
Nắm ưu thế cầm bóng 55% và dứt điểm nhiều hơn nhưng Chelsea vẫn có nhiều lúc kém Everton rõ rệt về hiệu quả phối hợp cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ lọt lưới quả thứ nhất ở phút thứ 50 do John Terry phá bóng vào lưới nhà, thua tiếp quả thứ nhì ở phút 56 vì không cản được cú đón bóng rồi xoay người sút bóng của Mirallas. Chưa hết, sau khi gỡ lên 2-2 nhờ 2 bàn cách nhau 91 giây của Costa và Fabregas, họ lại lọt lưới quả nữa ở phút 90+1 vì nguyên một dàn hậu vệ đã để yên cho 3 chiếc áo trắng Everton thoải mái tuôn xuống.

John Terry phấn khích sau bàn gỡ hòa muộn màn.
Phải đến phút 90+8, trung vệ đội trưởng John Terry mới đoái công chuộc tội bằng bàn gỡ 3-3. Đó là một cú đánh gót hay chẳng khác gì một tiền đạo ngôi sao Nam Mỹ, nhưng đồng thời cũng là một bàn thắng lẽ ra không được công nhận. Bởi vì Terry đã ghi bàn trong tư thế việt vị rõ ràng (HLV Hiddink đã thừa nhận điều này), và thời điểm ghi bàn cũng đã lố gần 60 giây so với 7 phút bù giờ của trọng tài. Nói cách khác, Chelsea đã may mắn giật lại được một điểm trong tình thế cầm chắc thất bại.
***
Nhưng có lẽ cũng vì thế mà cuộc đối đầu Everton đã mang lại cảm giác khác hẳn 2 trận Premier League trên sân nhà trước đó với West Brom và Watford. Cả 3 trận này đều hòa - tức là thầy trò ông Hiddink đã mất toi 6 điểm ở Stamford Bridge - nhưng riêng trận Everton vừa qua lại được xem như một chiến thắng về mặt tinh thần. Trước đây, đã từng có 2 lần Chelsea ghi bàn trước nhưng chỉ cần bị Liverpool và Southampton gỡ lại rồi dẫn lại là họ buông súng. Bây giờ, họ vẫn kiên cường chiến đấu ngay cả khi trận chiến của họ tưởng chừng như đã bị kết liễu bởi một bàn lọt lưới sau phút 90.
Đó là điều John Terry hết sức tâm đắc. Trên truyền hình Sky Sports, anh tuyên bố: “Tôi không chắc là khi ghi bàn có việt vị hay không, và tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Điều quan trọng là Chelsea vẫn bất bại kể từ khi HLV Guus Hiddink cầm quân. Để duy trì sự phấn khích, duy trì đà tiến bộ, lý tưởng nhất vẫn là phải giành trọn 3 điểm ở trận vừa qua. Thế nhưng, rõ ràng mỗi trận đấu bây giờ đều rất khó, mỗi đối thủ dường như đều mạnh hơn. Riêng trận vừa rồi đặc biệt khó khăn sau khi Everton nâng tỷ số lên 2-0. Nhiều đội bóng sẽ đầu hàng khi lâm vào tình cảnh đó, nhưng riêng Chelsea đã bộc lộ ý chí và khát vọng chiến đấu quá tuyệt vời. Tôi thậm chí đã nghĩ là Chelsea kém may mắn nên mới không thắng được trận này”.
***
Trong khi Terry tâm đắc với đội nhà thì HLV Martinez của Everton lại chỉ trích tổ trọng tài điều hành trận đấu này một cách gay gắt nhất. “Tôi rất tức giận”, ông ta nói, “Các trọng tài đã phạm một sai lầm khủng khiếp ngay cuối trận. Bàn thắng của Terry việt vị quá rõ, và pha ghi bàn ấy cũng quá lố thời gian đá bù giờ. Thật choáng váng khi mất 2 điểm trong hòan cảnh như vậy. Thật không thể chấp nhận khi trọng tài phạm một sai lầm to lớn như thế ở trận đấu hôm nay”.
Trước những phản ứng như thế từ người đồng nghiệp, nhà cầm quân của Chelsea đã nói gì? Như đã nêu trên, Hiddink thừa nhận Terry việt vị khi ghi bàn: “Dù động tác dứt điểm của Terry thật hòan hảo về mặt kỹ thuật, tôi vẫn không phủ nhận rằng cậu ấy đã việt vị vì đường bóng đến chỗ Terry xuất phát từ Oscar của chúng tôi”. Tuy nhiên, về chuyện vì sao trận đấu vẫn diễn ra thêm 8 phút mặc dù trọng tài thứ tư chỉ báo hiệu bù giờ 7 phút, Hiddink đã có sẵn lý do: Vì các cầu thủ Everton đã làm tốn ít nhất một phút khi mừng bàn thắng 3-2. Đồng thời, dù trận đấu kịch tính thế nào thì kịch tính, tranh cãi thế nào thì tranh cãi, điều cuối cùng mà Hiddink muốn nhấn mạnh là “đội bóng của tôi thật kiên cường”.
Hưng Nguyên
(tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Salah và Trent tỏa sáng khi Liverpool lội ngược dòng trước Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
Bayern nội bộ rối bời: Hoặc Hansi Flick hoặc Hasan Salihamidzic?
-
Zidane hy vọng Messi chưa chơi trận El Clasico cuối cùng
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
“Siêu kinh điển” và những con số
-
Trận siêu kinh điển: Barcelona cảnh giác phong độ xuất thần của Karim Benzema
-
Lịch thi đấu vòng 30 La Liga: Sục sôi trận siêu kinh điển Real Madrid – Barcelona
-
Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh: Man United rửa hận Tottenham, Chelsea nhờ vả Leicester