1. Hôm 14-2 vừa qua, nhân ngày ra mắt quỹ hỗ trợ bóng đá mang tên mình, danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang lại ra sân. Ở tuổi 72, trong người lại mang bệnh tật, ông không còn đủ sức khỏe để xuống sân đá quả bóng chung vui cùng đồng đội, bạn bè và những người yêu quý mình suốt mấy chục năm qua, nhưng trong ánh mắt của ông vẫn ánh lên niềm hạnh phúc, nước mắt cứ rươm rướm.
Các anh ở Chi hội cựu cầu thủ TPHCM kể lại, lúc đề xuất dùng tên ông gây quỹ, Tam Lang gật đầu mà không cần suy nghĩ. “Ở tuổi này, làm được gì cho bóng đá, nhất là cho thế hệ tương lai, tôi sẽ làm ngay. Còn chút sức lực nào, tôi cũng sẽ cố để có mặt”, danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang chia sẻ.
|
Đại diện Hội CĐV bóng đá TPHCM tặng hoa chúc mừng sinh nhật cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang nhân ngày ra mắt “Quỹ hỗ trợ bóng đá Tam Lang”.Ảnh: VÂN NGUYỆT |
Số tiền gây quỹ được ở buổi ra mắt nhân sinh nhật của danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang không nhiều nhưng quan trọng hơn cả, đó là tấm chân tình của những người đã từng cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục đóng góp ở phần còn lại cuộc đời họ. Cũng ở ngày ra mắt đó, thật cảm động khi thấy các CĐV thầm lặng đến bàn Ban tổ chức góp vào quỹ, người vài triệu đồng, có người vài trăm ngàn đồng.
2. Rất lâu rồi bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Tập đoàn T&T) không nói gì về bóng đá, nhưng mới đây, vì bức xúc trước việc đại hội khóa 7 của VFF dời tới dời lui mấy lần vẫn chưa định được ngày tổ chức, đã khẳng khái đóng góp: “Cái chúng ta cần là một “hội nghị Diên Hồng” cho bóng đá Việt. Tôi không tin Việt Nam thiếu người giỏi và đam mê, sẵn sàng đóng góp và làm việc cho bóng đá. Cái chính là phải tìm cách để họ thể hiện cái tình của mình. Với cá nhân tôi, nếu có những giải thưởng nào tôn vinh những cá nhân, tập thể cống hiến cho bóng đá một cách thật sự, tôi sẵn sàng tham gia. Chỉ vì thiếu người mà không tổ chức được đại hội VFF, tôi nghĩ không đáng”.
Cách đây không lâu, bầu Hiển đã quyết định mua lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VSH của anh em nhà Văn Sỹ Thủy - Văn Sỹ Hùng tại Nghệ An để đầu tư lâu dài chứ không như lời đồn đoán về việc ông này sẽ bỏ bóng đá.
Nhân chuyện bầu Hiển, lại nhớ đến chuyện bầu Đức và U.19. Chính vì muốn bảo vệ các cầu thủ trẻ của mình, bầu Đức đã “phá lệ”, sẵn sàng tham gia vào VFF bởi ông không muốn giao những “đứa con” của mình cho bộ máy của VFF hiện tại. “Đời tôi chưa làm phó cho ai, nhưng vì bóng đá Việt Nam, tôi sẵn sàng. Chỉ có điều, phải cho tôi toàn quyền trong vị trí của mình”, bầu Đức cho biết.
3. Ông Nguyễn Văn Vinh, một chuyên gia bóng đá kỳ cựu, nhận xét: “Xã hội còn bức xúc trước sự sa sút của bóng đá Việt, còn phê phán năng lực làm việc của VFF, nghĩa là còn cái tình với bóng đá nước nhà. Đừng để họ chán đến mức chẳng còn muốn nói gì”. Ông Nguyễn Văn Vinh hiện cũng đã qua tuổi thất thập nhưng vẫn tham gia cố vấn cho Học viện HA.GL, đi đến nhiều vùng miền cả nước trong các đợt tuyển sinh để tìm kiếm tài năng cho bóng đá Việt.
Rõ ràng, cái tình dành cho bóng đá Việt Nam vẫn còn rất nhiều. Những đóng góp vẫn đang âm thầm được thực hiện. Có nhiều CLB bóng đá vẫn muốn phát triển chuyên nghiệp. Nhưng đúng như bầu Hiển nói, vẫn cần có một “hội nghị Diên Hồng” cho bóng đá Việt để qua đó, xã hội được góp tiếng nói của mình và được VFF lắng nghe một cách cầu thị
Đăng Linh
Các tin, bài viết khác
-
LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3
-
HLV Fabio Lopez chỉ chờ CLB Thanh Hóa chuyển tiền
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Bí quyết để cầu thủ Việt không bị ngợp tại J-League
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó