Nếu như Chelsea và Everton vẫn tiếp tục cho thấy sự tiến bước đều đều qua từng vòng đấu. Trong những diễn biến khác, Crystal Palace, Burnley hay Watford đã có sự cải thiện đáng kể so với trước đây.
Trong thắng có bại
Chelsea đã thắng thuyết phục Swansea, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên thành 11 điểm. Sẽ không cần nói về sức mạnh hủy diệt từ hàng công The Blues, hay những cá nhân xuất chúng có thể lóe sáng trong một giai đoạn khó khăn của trận đấu. Bởi Chelsea dưới bàn tay HLV Antonio Conte đã hội tụ đầy đủ yếu tố trên.
Điểm mạnh phơi bày rành rành, nhưng nhược điểm của đội chủ sân Stamford Bridge thì không phải ai cũng rõ. Cả hiệp một, The Blues chỉ để đối thủ tung 2 pha dứt điểm nhưng vẫn để lọt lưới 1 bàn. Và bàn thua lại đến từ không chiến. Nếu chỉ dựa vào 1 bàn thua trong trận cầu cố định để luận về sự yếu kém trong chống bóng bổng từ hàng thủ Chelsea, có lẽ quá chủ quan. Xin quay ngược lại vòng 20, Tottenham đánh bại Chelsea cũng bằng 2 tình huống không chiến.

Hàng thủ Chelsea (phải) vẫn còn kém ở khâu chống bóng bổng
Để thuyết phục, nhìn vào số liệu thống kê từ Opta. Hàng thủ The Blues đứng áp chót tại Premier League với chỉ 14,8 tình huống không chiến thành công/trận. Chi tiết hơn, bộ “tam vệ” ở hàng thủ thì chỉ có Gary Cahill với chỉ số không chiến thành công tốt hơn 2 đồng đội Azpilicueta – Luiz là trung bình 2,6 lần thắng tranh chấp/trận. Đối chiếu sang Fernando Llorente, con số này là 4,7 tình huống. Nên việc tiền đạo người Tây Ban Nha thoải mái đánh đầu ghi bàn cũng dễ hiểu.
Tất nhiên bất kỳ đội hình nào, sử dụng chiến thuật ra sao thì vẫn không thể che giấu hết khuyết điểm. Trong bóng đá không có sự hoàn hảo tuyệt đối, Barcelona đỉnh cao năm 2009 vẫn có yếu điểm nơi hàng thủ đấy thôi. Điều quan trọng HLV Conte đã dùng sức mạnh hàng công để khỏa lấp yếu kém hàng thủ rất tốt. Nhưng nên nhớ đây không phải là giải pháp hữu hiệu và lâu dài.
Chơi vơi nơi vực sâu
“Bạn phải nhớ chất lượng chơi bóng của Everton, với những gì họ đang có thì họ sẽ cố gắng để đạt được và nâng cao hơn chất lượng”, HLV David Moyes cho biết sau thất bại trước đội bóng cũ.
Nhận định của chiến lược gia người Scotland về đối thủ rất chuẩn xác. Everton hiện tại là một tập thể rất gắn kết và đồng đều, HLV Ronald Koeman đã dày công xây dựng để đưa đội bóng trở lại quỹ đạo quen thuộc, một khi đã như thế rất khó để Sunderland hy vọng có điểm.
Nhưng khen đội chủ sân Goodison Park hay, HLV Moyes cũng nên thừa nhận yếu kém nơi chính mình. Cả trận đấu, đội khách chỉ có được 1 tình huống kết thúc ra trò của Jermain Defoe trúng xà ngang, còn lại hầu như bị ép sân hoàn toàn. Nên kết cục thất bại là xứng đáng.
Thông thường khi đang ra sức chống chọi với cuộc chiến trụ hạng, nếu không bổ sung lực lượng thì cũng giữ lại trụ cột. Sunderland thì không, họ bán Patrick van Aanholt cho Crystal Palace để làm suy yếu đi hành lang cánh trái. Và trong cái ngày mà 2 bàn thua của Mèo đen đến từ vị trí mà Aanholt trấn giữ trước đây, Palace lại có được bàn thắng đến từ ngôi sao người Hà Lan. 1 pha lập công không nhiều, nhưng đã tiếp thêm hy vọng cho The Eagles trong cuộc đua trụ hạng. Với sự cải thiện, Palace có quyền đưa họ nghĩ về tương lai tốt hơn. Ngược lại, Sunderland thì đang chơi vơi nơi đáy vực.
Đầu giải tới giờ, Burnley chơi 11 trận trên sân khách thì đã để thua đến 10. Thế nhưng với việc cầm cân được Hull City đang lên phong độ, có thể nói đoàn quân HLV Sean Dyche đã tập được một sức chịu đựng tốt so với trước đây. Cùng có được điều này với Burnley là Watford, chỉ sở hữu 36% thời lượng bóng và hầu như bị ép sân hoàn toàn bởi West Ham, nhưng đội chủ sân Vicarage Road vẫn giữ lại được 1 điểm.
LIÊM MINH
Các tin, bài viết khác
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
HLV Guardiola tin tưởng tân binh trẻ Sergio Gomez
-
Ten Hag không muốn mất Marcus Rashford vào tay PSG
-
Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh ngày 13-8: Tottenham thách thức Chelsea, Man United mạo hiểm đến sân Brentford
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
Càng biến động, chủ Man.United càng… giàu lên
-
Bernardo Silva: “Giữa tôi và Man.City là mối quan hệ tôn trọng”