Trước trận đại chiến ở Anfield, HLV Jurgen Klopp bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đồng nghiệp lão luyện Arsene Wenger về những thứ mà ông thầy người Pháp đã xây dựng tại Arsenal. Đại ý là chẳng ai có thể làm được như vậy, với một thời gian rất dài như vậy.
Tất nhiên là Klopp không nhắc đến chuyện Arsenal đã 12 năm trời trắng tại tại giải Ngoại hạng Anh. Khoảng thời gian đó, có khi Klopp đã phải di chuyển qua ít nhất là 3 CLB. Ngay tại Liverpool, ông ta cũng chỉ dự báo sẽ mất 5 năm mới có thể tìm lại vinh quang. So với 12 năm của Wenger chẳng là gì cả.
Trong khi đó, một người Đức khác là nhạc trưởng Mesut Oezil vừa lên tiếng khẳng định Arsenal hiện nay đã tràn trề sự tự tin để nghĩ đến chuyện thắng giải ngoại hạng. Lý do, đó chính là những thành công tại các trận đánh lớn, ví dụ như thắng cả 2 đội bóng thành Manchester ở lượt đi mùa này cũng đánh bại Man.Cirty ở lượt về mùa trước và vượt qua Man.United ở bán kết Cúp FA. Những chiến thắng đó đã giúp cầu thủ Arsenal cảm thấy mình thật sự mạnh.
Và cũng tất nhiên, Oezil không nhắc đến quãng thời gian trắng tay trước khi anh đến sân Emirates để cùng Arsenal giải cơn khát danh hiệu với 2 chiếc Cúp FA liên tiếp. Oezil là tiêu biểu cho chính sách tuyển mộ của Arsenal sau thời kỳ họ phải tiết kiệm chi tiêu để trả nợ ngân hàng. Sự thành công của Arsenal thật ra cũng chỉ xuất phát từ việc có nhiều bản hợp đồng giá trị trong 3 năm gần đây. Nói cách khác, phải mất đến gần một thập niên thì Arsenal với nhận ra “chân lý” để đi đến thành công.
Sẽ không thể có một Wenger thứ 2 với sự gắn bó lâu dài tại một CLB. Và như vậy, sẽ không có chuyện một đội bóng mạnh phải kiên nhẫn đến chừng đó năm để tìm kiếm danh hiệu. Đấy là lý do mà Arsenal cần phải đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa này khi hội đủ cả thế và lực. Tuy nhiên, cũng chẳng ai biết 12 năm ấy đã đủ hay chưa và liệu các chiến thắng trước 2 đội bóng thành Manchester có khiến cầu thủ Arsenal quên đi những trận đại chiến không vui khác trước Chelsea hay Liverpool hay không. Cứ phải đợi đến cuối mùa mới nói được.
VIỆT KHANG
Các tin, bài viết khác
-
“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới
-
Bayern “mạnh hơn” và có thể đánh bại Paris SG
-
Lewandowski đã chạy trở lại nhưng sẽ không đá nổi với PSG
-
Pochettino thúc giục PSG 'chơi chặt chẽ' để đánh bại 'đội bóng xuất sắc nhất thế giới' Bayern
-
Tuchel kêu gọi Chelsea 'giữ sự tập trung' trong tuần lễ quyết định cả mùa giải
-
Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Champions League: Porto và Bayern sẽ phải làm nên lịch sử để lọt vào bán kết
-
Antonio Conte: 'Mỗi chiến thắng có giá trị… 6 điểm'