Cái gì đã tan vỡ?

1. Mike Phelan, người từng 14 năm làm trợ lý HLV tại Man.United dưới thời của Sir Alex Ferguson cay đắng thốt lên rằng sự ra đi của Danny Welbeck sang Arsenal là sự “tan vỡ” của những giá trị tại Man.United. Cũng không khó hiểu lắm cảm giác của Phelan khi ngoài Welbeck, một tài năng khác là Tom Cleverley sang Aston Villa, chưa kể 3 cầu thủ khác cũng xuất thân từ lò trẻ của Man.United cũng được đẩy sang các đội khác. Nghe Phelan than thở, có cảm giác như HLV Louis van Gaal đang phá vỡ đi những gì làm nên Man.United huyền thoại vậy.

Kể ra với 150 triệu bảng đã bỏ ra và có thể tăng lên 200 triệu ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa đầu năm tới thì đúng là Man.United đang có quá nhiều cầu thủ mới sau 6 cái tên đã đến vừa qua. Mua với chừng ấy tiền, không ai lại để các tân binh ngồi dự bị, đồng nghĩa sẽ còn nhiều cầu thủ cũ của Man.United phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Nghe đúng là “tan vỡ” thật.

2. Lần đầu tiên Sir Alex Ferguson lên tiếng về những gì đang xảy ra tại Man.United. Thật thất vọng cho những ai đang chờ đợi “ném đá” Louis van Gaal khi “Người cha già” của sân Old Trafford chẳng đả động gì đến vấn đề chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Ông chỉ nói về số tiền rất lớn mà Man.United đã bỏ ra và cảm thấy “thật may mắn” khi không bị cuốn vào vòng xoáy đó. Nhưng Sir Alex cũng khẳng định: “Quan điểm của cá nhân tôi chưa bao giờ thay đổi: rằng thế giới luôn tiến triển và các mức phí chuyển nhượng cũng thế. Tôi chẳng thể biết khi nào mọi thứ như vậy mới kết thúc”.

Không dễ để hiểu Sir Alex nói như vậy là ý gì nhưng chắc chắn là ông không phản bác các xu hướng đáng diễn ra tại Man.United. Nói đúng hơn, công việc của Louis van Gaal chưa thể trở thành đề tài bàn luận của nhà cầm quân vĩ đại này ở thời điểm hiện tại.

3. Nhưng một khi Sir Alex chưa có phản ứng gì thì cũng có nghĩa, những gì đang xảy ra ở Man.United chẳng đến mức “tan vỡ” như cảm giác của Mike Phelan. Trên thực tế, trong danh sách 35 cầu thủ tốt nhất mà Man.United đăng ký thi đấu mùa này thì có đến 21 cầu thủ dưới tuổi 25 và trong đó có đến 14 cầu thủ đến từ lò trẻ của CLB. Khi Welbeck và Chicharito ra đi, ông Van Gaal đôn James Wilson từ đội trẻ lên đội 1 để trở thành tiền đạo thứ 4 của đội, các hậu vệ Tyler Blackett, Michael Keane, Reece James hay tiền vệ Jesse Lingard cũng được ông Van Gaal chú ý đến. Những con số ấy cho thấy nếu Man.United có “tan vỡ” thì cũng chẳng phải là cách mà Mike Phelan nhìn nhận.

Bởi có một điều cần chú ý: Van Gaal là người đã từng đưa hàng loạt ngôi sao ra ánh sáng ngay khi họ chỉ mới mười chín, đôi mươi. Những người phải ra đi là để nhường chỗ cho những người mới đến và đấy là cái ‘tan vỡ” của một lối mòn về cách dùng người chứ chưa hẳn làm cho Man.United trở nên kém cỏi.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục