Các giải VĐQG châu Âu (rạng sáng 5-1)

Các giải VĐQG châu Âu (rạng sáng 5-1)
  • Premier League: Manchester City - Tottenham: 0 - 2

Với phong độ thi đấu tuyệt vời cùng đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý, Tottenham đã vượt qua Manchester City ngay trên sân khách bằng hai bàn thắng của cặp tiền đạo Mido và Robbie Keane. Khoảng cách giờ đây giữa Tottenham và Liverpool chỉ còn 1 điểm (tuy nhiên họ đã thi đấu nhiều hơn 2 trận).

Các giải VĐQG châu Âu (rạng sáng 5-1) ảnh 1

Các đồng đội chúc mừng bàn thắng mở tỷ số của Mido (số 15).

Trận đấu muộn nhất vòng 21 diễn ra giữa Manchester City và Tottenham. Lợi thế sân nhà giúp Man.City nắm giữ thế chủ động trên sân và liên tục tạo áp lực về phía cầu môn của Robinson. Cặp tiền đạo Darius Vassell và Andy Cole luôn di chuyển rộng và được các tiền vệ Richard Dunne, Trevor Sinclair, Joey Barton, Stephan Ireland hỗ trợ ở phía sau rất tích cực.

Phía bên kia, HLV Martin Jol vẫn xếp cặp tiền đạo đang lên chân là Robbie Keane và Mido trên hàng tấn công. Họ đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công và không chiến với chiều cao của Mido. Các gương mặt đáng chú ý ở hàng tiền vệ gồm Michael Brown, cầu thủ trẻ Jermaine Jenas và tiền vệ phòng ngự Michael Carrick.

Ngoài ra cả hai đội đều có các cầu thủ châu Á: Hậu vệ người Trung Quốc Sun Jihai (Man.City) và hậu vệ người Hàn Quốc, Lee Young-Pyo của Tottenham.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng Man.City phải trả giá bằng bàn thua ở phút 31 sau sai lầm của hàng phòng ngự. Pha phối hợp không ăn ý giữa trung vệ Distin và thủ môn David James để Aaron Lennon cướp được bóng ngay sát vạch vôi cuối sân. Cú trả bóng ngược của Lennon đưa Mido vào thế thuận lợi và tiền đạo này dễ dàng sút tung lưới David James.

Các giải VĐQG châu Âu (rạng sáng 5-1) ảnh 2

Mido (áo trắng) cố gắng vượt qua Joey Barton của Man.City.

Bị dẫn bàn, Man.City của HLV Stuart Pearce cố gắng gia tăng áp lực sức ép lên phần sân Tottenham hòng tìm bàn san bằng tỷ số và họ cũng tạo được một số cơ hội nhưng không thể chuyển thành bàn thắng. Nhưng thật nghiệt ngã khi họ lại rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của đội khách, phút 84 tỷ số là 2 - 0 cho Tottenham. Từ pha phát bóng rất mạnh của Robinson, Mido đánh đầu chiến thuật để Robbie Keane thoát xuống hạ gục D.James bằng cú sút quyết đoán vào góc gần ngay sát vạch 16m50.

Đánh bại Man.City, Tottenham tiếp tục bám đuổi nhóm các đội dẫn đầu, hiện họ được 40 điểm và xếp vị trí thứ 4.

Ở lượt đấu tới cả hai đội sẽ có những trận đấu khá khó khăn. Tottenham sẽ có chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool, một kết quả hòa được xem là thành công với họ. Tuy nhiên đây là cơ hội để Tottenham rút ngắn khoảng cách với đoàn quân của HLV Benitez. Trong khi đó trên sân nhà Manchester City sẽ có trận derby với Manchester United.

  • Vòng 20 giải hạng nhất Pháp: Màn độc diễn của Lyon
Các giải VĐQG châu Âu (rạng sáng 5-1) ảnh 3

Sylvain Wiltord (trái, tác giả cú hattrick cho Lyon) đi bóng trước Yves Deroff của Strasbourg

Dù thi đấu trên sân nhà Meinau nhưng đội bóng đang xếp chót bảng là Strasbourg phải gặp một đối thủ khá mạnh và đang có phong độ tốt là Lyon (xếp đầu bảng). Không có bất ngờ nào xảy ra khi đội chủ sân đành chấp nhận thất bại 0 - 4.

Tiền đạo S. Wiltord đã để lại dấu ấn của mình bằng cú hattrick vào lưới đội chủ nhà ở các phút thứ 6, 56, 73. Bàn thắng còn lại do Berthod ghi ở phút 42 của trận đấu. Chiến thắng này giúp Lyon củng cố ngôi vị đầu bảng của mình với 47 điểm sau 20 vòng đấu. Có lẽ chức vô địch với Lyon giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Strasbourg tiếp tục xếp cuối bảng với vỏn vẹn 11 điểm.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Marseille (xếp thứ 7) và đội bóng đang xếp thứ hai trên bảng tổng sắp Lens. Trước trận đấu này khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Ngay phút thứ 4, hậu vệ Habib Beye trong một pha lên tham gia tấn công đã sút tung lưới thủ thành Charles Itandje ghi bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 cho Marseille. Nhưng đến phút 76, V. Hilton kịp ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Lens  và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Marseille vẫn xếp ở vị trí thứ 7.

Chiến thắng 3 - 1 của Paris-SG trước Sochaux giúp đội bóng này vươn lên mạnh mẽ và tạm thời xếp thứ hai trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Tuy nhiên vị trí của Paris-SG sẽ thay đổi nếu Auxerre giành chiến thắng trước Monaco ở trận đấu muộn sau đó.

Lille cũng không mấy khó khăn để vượt qua đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Ajaccio với tỷ số 2 - 0. Lille vẫn bám đuổi nhóm dẫn đầu và hiện vươn lên xếp thứ 4 với 33 điểm.

Ngoại trừ sự bức tốp mạnh mẽ của Lyon, khoảng cách giữa đội xếp thứ 2 và 11 trên bảng xếp hạng chỉ là hai trận thắng (34 điểm của Paris-SG so với 28 điểm của Le Mans.

Kết quả cụ thể vòng 20:
Strasbourg 0 - 4 Lyon
Le Mans 2 - 0 Metz
Lille 2 - 0 Ajaccio
Nancy 0 - 0 Bordeaux
Nantes 0 - 2 Rennes
Nice 2 - 1 Toulouse
Paris S.G. 3 - 1 Sochaux
Saint-Etienne 1 - 1 Troyes
Marseille 1 - 1 Lens

Trận đấu muộn sẽ diễn ra giữa

Auxerre và Monaco. 

Bảng xếp hạng sau ngày 05-01

TT Đội Trận H.Số Điểm
1 Lyon 20 21 47
2 Paris-SG 20 7 34
3 Lens 20 13 33
4 Lille 20 13 33
5 Bordeaux 20 6 33
6 Auxerre 19 5 32
7 Marseille 20 0 32
8 Monaco 19 6 31
9 Saint-Etienne 20 6 30
10 Rennes 20 -7 29
11 Le Mans 20 3 28
12 Nancy 20 4 25
13 Nice 20 -3 25
14 Nantes 20 -4 23
15 Troyes 20 -6 22
16 Toulouse 20 -7 22
17 Sochaux 20 -8 21
18 Metz 20 -18 14
19 Ajaccio 20 -15 13
20 Strasbourg 20 -16 11

N.NAM (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục