Các giải VĐQG châu Âu

Tây Ban Nha: Barcelona nới rộng cách biệt
Các giải VĐQG châu Âu

Tây Ban Nha: Barcelona nới rộng cách biệt
Không ít CĐV Barcelona lo sợ thất bại vào giữa tuần ở Champions League sẽ để lại tác động không nhỏ cho chiến dịch của đội ở La Liga. Quả thật, trong những phút đầu, đội khách Athletic Bilbao chơi hay hơn trong khi các cầu thủ Barcelona có khá nhiều đường chuyền sai địa chỉ.

Mãi đến phút 16, Barca mới tổ chức pha tấn công bài bản: Ronaldinho mở bóng cho Giuly tạt vào cho Eto’o nhưng tiền đạo người Cameroon lại dứt điểm không chính xác. Bốn phút sau, cú sút từ 20m của Deco trúng chân Prieto làm bóng đổi hướng bay luôn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Aranzubia.

Các giải VĐQG châu Âu ảnh 1

Ronaldinho (phải, Barcelona) đi bóng trước sự áp sát của Orbaiz (Bilbao).

Bàn thắng mở tỷ số có phần may mắn này giúp các cầu thủ Barcelona chơi hưng phấn hơn và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút 39, bằng cú sút căng, Giuly ghi bàn thứ hai cho chủ nhà.

Trong hiệp 2, Barcelona chủ động giảm sức ép nhưng nếu không nhờ tài nghệ của thủ môn Valdes cứu nguy 2 cú sút nguy hiểm của Etxeberria, họ khó có thể giành trọn 3 điểm. Sau trận đấu, thủ quân Carles Puyol của Barca phát biểu: “Đây là một tuần khó khăn và điều quan trọng là đội đã giành được một trận thắng”.

Với 3 điểm vừa giành được, Barcelona tạm mở rộng khoảng cách so với đội nhì bảng Real Madrid lên 11 điểm (Real đá ít hơn 1 trận). Cùng lúc đó, nhờ bàn thắng của Juanito và Edu, Betis giành thắng lợi 2-1 tại Malaga và vươn lên vị trí hạng 3 để tiếp tục cuộc săn đuổi một suất dự Champions League.

Đức: Werder Bremen – Cơ hội rời xa

Sau trận thua đậm Lyon vào giữa tuần, HLV Thomas Schaaf của Werder Bremen đã thay đổi nhiều vị trí trong đội hình. Tuy nhiên, lối chơi của Werder không cải thiện nhiều và nếu các chân sút của Mainz kết thúc chính xác hơn, hẳn đoàn quân của ông Schaaf chịu thêm thất bại khác.

Tuy chịu nhiều sức ép trong hiệp 1, Werder cũng tạo được một pha nguy hiểm nhưng xà ngang đã từ chối cú sút của Fabian Ernst. Trong hiệp 2, lối chơi của Werder đã mạch lạc hơn nhưng vận may không mỉm cười với họ khi pha dứt điểm của Valdez lại dội xà ngang. Hòa 0-0, Werder Bremen vẫn ở vị trí hạng 3 nhưng chỉ còn hơn Hamburg, vừa thắng Bielefeld 4-3 và Stutgart (đá ít hơn 1 trận) 1 điểm.

Điều khiến ông Schaaf lo lắng nhất là nếu các chân sút của Bremen không nhanh chóng khai hỏa, ước mơ dự Cúp châu Âu của họ có thể tan biến. Cùng lúc đó, trận đấu giữa Leverkusen và Hertha diễn ra rất sôi động và kịch tính. Leverkusen khởi đầu thuận lợi khi đến phút 13, họ dẫn 2-0 (bàn thắng của Ponte và thủ môn Jorge Butt từ chấm phạt đền) và có lợi thế hơn người (Burik của Hertha bị thẻ đỏ).

Tuy nhiên, hàng phòng ngự chơi lỏng lẻo của họ “tạo điều kiện” cho Marcelinho rút ngắn cách biệt 1-2. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Brazil này quân bình 2-2 nhưng chuyện tồi tệ cho Leverkusen chưa dừng ở đó khi ở phút 62, cú sút của Nuendorf đem lại bàn thứ 3 cho Hertha.

May mắn ở phút 84, Voronin gỡ hòa 3-3 cho Leverkusen trong sự nuối tiếc của HLV Gotz (Hertha): “Lẽ ra chúng tôi đã ghi thêm một vài bàn thắng nữa nhưng điều khiến tôi giận dữ nhất là để đối phương gỡ hòa ở gần cuối trận”.

Italia: Inter lại hòa !

Mặc dù làm khách tại Lazio nhưng Inter chơi có phần lấn lướt hơn và ở phút 30, Adriano đưa được bóng vào lưới Lazio nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng trước đó anh đã để bóng chạm tay.

Ngay sau tình huống này, Lazio nhanh chóng gây sức ép và ở phút 45, từ quả tạt bên cánh trái của cậu em trai Emanuele Filippini, Antonio Filippini đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút 55, Lazio chỉ còn 10 người sau khi Giannichedda bị thẻ vàng thứ hai và Inter nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để mở nhiều đợt tấn công. Sức ép của họ đã đem lại kết quả: Phút 70, từ quả tạt bên cánh phải của Ze Maria, Julio Cruz đánh đầu gỡ 1-1.

Gần cuối trận, Inter tấn công dữ dội hơn nhưng vận may không mỉm cười với họ khi cú sút từ khoảng cách 18m của Stankovic trúng xà ngang. HLV Mancini (Inter) tiếc rẻ nhưng dù sao sau trận hòa thứ 17 này, Inter vẫn tiếp tục nằm trong tốp 4 đội dẫn đầu. Ở trận đấu sớm khác, bằng cuộc lội dòng nước ngược khá ngoạn mục, Fiorentina giành được trận hòa 2-2 sôi động tại Lecce.

Cho đến phút 30, Lecce dẫn 2-0 (bàn thắng của Bona và Vucinic) và tưởng chừng sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Fiorentina tấn công quyết liệt và ở phút 47, cú sút ở góc hẹp của Jorgensen giúp họ rút ngắn cách biệt 1-2. Đội khách tiếp tục gây sức ép và 4 phút trước khi trận đấu kết thúc, Maggio đem lại 1 điểm quý giá (2-2) cho Fiorentina trong cuộc chiến trụ hạng.

Pháp: Lyon vững bước trên đường về đích

Mặc dù phải chiến đấu ở mặt trận Champions League nhưng Lyon vẫn đủ sức tung hoành ở giải VĐQG và với trận thắng Istres 2-1 ở vòng 29, họ tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng. Trong những phút đầu tiên, Lyon tạo được nhiều cơ hội nhưng các chân sút của họ không tận dụng hiệu quả.

 Ở phút 20, từ vị trí đá phạt chếch ở cánh phải, Juninho sút vào góc cao mở tỷ số. Nhưng 10 phút sau, từ quả đá phạt góc của Courtois, N’Diaywthan bật cao hơn các hậu vệ Lyon đánh đầu quân bình 1-1. Trong hiệp 2, chỉ nhờ tài nghệ của thủ môn Weber, Istres mới tránh được nhiều bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên, ở phút 78, anh đành bó tay trước tài nghệ của Govou: Nhận bóng từ cánh trái, Govou vượt qua một loạt cầu thủ Istres trước lúc tung cú sút vào góc xa, ấn định kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về Lyon. Trái với phong độ thi đấu ổn định của Lyon, Paris St Germain (PSG) lại chơi thất thường.

Đá tại Ajaccio (chỉ mới thắng 4 trận từ đầu mùa bóng đến nay), tưởng chừng PSG dễ dàng có 3 điểm để trở lại tốp tranh suất dự Cúp châu Âu nhưng suốt trận hầu như không tạo được pha bóng nguy hiểm đáng kể nào và chỉ nhờ thủ môn Letizi, họ mới tránh bị thua đậm.

Ở phút 16, Ajaccio được hưởng quả phạt đền và Luiz không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội tăng thêm hy vọng trụ hạng. Các kết quả khác: Nice – Strasbourg 0-0; Sochaux – Bastia 1-0; Nantes – Caen 2-0; Metz – Rennes 1-1; Bordeaux – Saint Etienne 2-0.

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục