U23 Việt Nam cuối cùng đã khép lại những ngày tranh tài tại sân chơi châu Á bằng ngôi vị Á quân, một kết quả mà trước ngày lên đường cả thầy lẫn trò đội bóng này đều không thể hình dung được. Đoạn kết của U23 Việt Nam thực sự cũng “sốc” chẳng khác gì những chiến thắng trước đó.

Chúng ta thua vào đúng những giây cuối cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của các tuyển thủ sau khi tan trận. HLV Park Hang-seo, Xuân Trường cùng nhiều thành viên khác khi lên bục nhận huy chương đã không khỏi tiếc nuối khi liếc nhìn chiếc Cúp vô địch mà họ vốn đủ sức để đạt được.

Ông Park chỉ vừa mới đến với bóng đá Việt Nam, nhưng với khả năng thao lược cùng cái duyên của mình, ông đã kết hợp cùng U23 Việt Nam làm nên chiến tích đầy tự hào khi đây là đội bóng đầu tiên của Việt Nam tiến vào đến trận chung kết của giải đấu tầm châu Á.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bí quyết để cầu thủ Việt không bị ngợp tại J-League
-
Những trông đợi từ quãng nghỉ vàng
-
Tiền đạo Trần Danh Trung sang Nhật Bản ‘du học’
-
Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF
-
LS V-League 2021 dự kiến kết thúc ngày 19-9
-
'Cỗ máy quét' của Đà Nẵng trở lại
-
Các đội V-League nỗ lực vượt khó
-
Thêm 2 trọng tài Việt Nam lọt vào danh sách xét chọn điều hành VCK World Cup
-
Chơi 3 tiền đạo ngoại, CLB TPHCM có... đi trên dây?
-
Giải hạng Nhất 2021: Đường thăng hạng sẽ nhộn nhịp hơn?