Đã có lúc đây là trận đấu được chờ đợi nhất thế giới. Nhưng bây giờ, khi cùng ngày là trận El Clasico (“nơi cả thế giới dừng lại để theo dõi” như lời Mourinho), trận derby Milan (1 giờ 45 ngày 8-10) càng trở nên nhạt nhòa đến tội nghiệp.
Milan bước vào trận derby ở vị trí thứ 11 khi mới giành được 7 điểm sau 6 trận, 5 điểm kém kình địch cùng TP Inter Milan và 9 điểm kém đội đầu bảng Juventus. Phong độ ấy phản ánh đúng sức mạnh của Milan, vốn đã suy yếu nghiêm trọng khi chia tay gần như toàn bộ các trụ cột hồi mùa hè, trong đó có 2 nhân vật nắm giữ 70% sức mạnh của đội là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva.
Vì lẽ đó và đến tận hôm thứ năm, mới chỉ có 55.000 vé được bán ra, trong đó chỉ có 23.700 người có vé mùa, một con số khó tin với trận đấu quan trọng như thế này. Nhưng đó lại là thực tế đáng buồn của Milan nói riêng và trận derby Milan nói chung. Tình trạng trở nên thê lương đến mức Massimo Ambrosini và tiền đạo trẻ Stephan El Shaarawy phải lên trang web chính thức kêu gọi các CĐV đến sân.
Khi Milan đánh bại Cagliari 2-0 tuần trước, khán đài San Siro chỉ có 28.000 khán giả. Đêm nay, còn ai buồn chờ đợi trận đấu đã “tiệt chủng” ngôi sao này khi họ có quá nhiều sự lựa chọn? Newcastle chạm trán Man.United, El Clasico và cả trận đấu giữa 2 đội có phong độ thuộc dạng hàng đầu châu Âu hiện nay là Atletico và Malaga?
ANH THIÊN