Chỉ trong vòng 7 năm, RB Leipzig đã hiện thực hóa giấc mơ đưa Bundesliga về thành phố của họ và càng đặc biệt hơn khi đội khách đầu tiên đến đây sẽ là gã khổng lồ Dortmund.
Ở vòng 2 của Bundesliga diễn ra vào cuối tuần này, RB Leipzig, CLB chỉ mới được thành lập vào năm 2009, sẽ đón tiếp gã khổng lồ Dortmund, chào đời từ thế kỷ trước, để khoe khoang Red Bull Arena của họ, một SVĐ được xây dựng với mục đích chào đón sự ra đời của CLB. Trẻ hơn so với tuổi của SVĐ
Được xây dựng vào năm 2004, những trận đấu đáng chú ý trước đây được tổ chức ở SVĐ này bao gồm trận đấu quốc tế giữa Đức với Georgia vào năm 2015 và 5 trận đấu tại VCK World Cup 2006. Tuy nhiên, ở mùa này, người hâm mộ Bundesliga có thể trở nên quen thuộc với ngôi nhà mới đó gần như vào mỗi tuần, khi các đội bóng mạnh nhất của Đức sẽ đối mặt với RB Leipzig ở giải đấu đỉnh cao lần đầu tiên trong lịch sử của họ.

Dominik Kaiser hy vọng RB Leipzig sẽ giành được một điều gì đó trong cuộc đón tiếp Dortmund
Bản thân CLB thậm chí còn trẻ hơn so với SVĐ của họ, nhưng sự thăng tiến đáng kinh ngạc từ giải hạng Năm của bóng đá Đức lên đến Bundesliga càng cho thấy một tham vọng không cân xứng với sự trẻ trung đó.
Bây giờ, với mong muốn lật đổ các CLB lâu đời và có truyền thống của bóng đá Đức đã thống trị đấu trường ở trong nước, lịch thi đấu hầu như không thể ưu ái hơn khi Leipzig sẽ đón tiếp Dortmund với tư cách là đội khách đầu tiên đến sân của họ ở mùa giải này.
Đội trưởng Dominik Kaiser, người đã tái gia nhập CLB vào năm 2012 khi họ vẫn còn chơi ở giải hạng Tư, phát biểu: “Là một đội bóng và là một thành phố, chúng tôi háo hức mong đợi trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở Bundesliga trên sân nhà. Đó là một sự háo hức rất lớn cho trận đấu đầu tiên trên sân”.
Tìm chiến thắng đầu tiên
Nếu đội bóng mới thăng hạng là những đứa trẻ mới ở Bundesliga thì đối thủ của họ trong tuần này là đội bóng kỳ cựu ở giải VĐQG, tự hào với thành tích, danh hiệu và lịch sử vượt xa so với đội chủ nhà. Được thành lập suýt soát 100 năm trước Leipzig, Dortmund tự hào với 5 danh hiệu Bundesliga - bao gồm 2 lần liên tục vào năm 2011 và 2012 - và một chiếc cúp Champions League, trong khi sân nhà Signal Iduna Park của họ luôn có số lượng khán giả bình quân cao nhất trong cả làng bóng châu Âu ở cấp CLB.
Bây giờ, đó là tất cả những điều mà Leipzig đang khao khát, và sau kết quả hòa 2-2 đáng khích lệ tại Hoffenheim trong trận đấu đầu tiên của họ ở Bundesliga, Kaiser và các đồng đội đang nhắm mục tiêu đến việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, bất chấp chất lượng của đối thủ.
Cầu thủ 27 tuổi cho biết: “Chúng tôi đang có được phong độ tuyệt vời và sẽ xem xét để vững vàng và hung hăng trước Dortmund, cũng giống như chúng tôi đã làm ở Hoffenheim. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể giành được một điều gì đó trên sân nhà, ngay cả khi đó là một thử thách khó khăn. Chúng tôi không cần phải lẩn tránh Dortmund”.
11.- Mùa trước, khi còn chơi ở giải hạng Nhì, RB Leipzig đã thắng 11 trong số 17 trận đấu trên sân nhà, bên cạnh 3 trận hòa và 3 trận thua, ghi được 33 bàn và để thủng lưới 17 lần. |
Ngân Vân
Các tin, bài viết khác
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?
-
Christensen nói lời từ biệt Chelsea, chờ ngày gia nhập Barcelona
-
Lucien Favre trở lại Nice để Galtier tự do ngồi vào ghế nóng ở PSG
-
Ten Hag điều hành buổi tập đầu tiên tại Man.United
-
Borussia Dortmund 'bùng nổ' trên thị trường chuyển nhượng