Triều đại mới của Guus Hiddink bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ các cầu thủ Chelsea vào chiều tối 12-2, trong đó, ông hy vọng sớm vực dậy CLB này và khẳng định Chelsea vẫn còn khả năng chinh phục 3 mục tiêu lớn là Cúp FA, Premier League và Champions League.
![]() |
HLV Guus Hiddink muốn Chelsea mau chóng cải thiện phong độ,đạt kết quả tốt bằng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. |
Nhà cầm quân người Hà Lan này tin sự góp mặt của ông có thể mang lại hiệu ứng tức thời. Ông tỏ ra rất tự tin khi tuyên bố Chelsea vẫn đủ khả năng vượt qua khoảng cách 7 điểm hiện nay so với Man.United để giành lại chức vô địch Premier League, trở lại trận chung kết Champions League đồng thời chinh phục Cúp FA - bắt đầu bằng trận đấu với Warford vào thứ Bảy này. Trước những cầu thủ đang lặng ngắt, Hiddink tuyên bố ông đã biết mọi vấn đề của họ trong thời gian gần đây nhưng ông mong muốn sẽ cùng họ gặt hái thành công sau 15 tuần cộng tác.
Trong cuộc phỏng vấn của truyền hình Chelsea sau đó, Hiddink tiếp tục nói như thế: “Tôi chưa từng làm việc ở Anh, giải đấu được xem là lớn nhất thế giới. Giành được chức vô địch Anh sẽ là một thành tựu to lớn, và chúng ta phải hướng tới mục tiêu đó. Chelsea đang tham gia nhiều cuộc đua, ngoài Premier League còn có Cúp FA và Champions League. Khoảng cách giữa Chelsea với Man.United hiện là 10 điểm (thực ra là 7), khá lớn, nhưng nếu nhìn lại những mùa bóng trước đây ở Premier League cũng như các giải đấu khác thì sẽ thấy rất nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra trong những giai đoạn cuối của mùa bóng”.
Hiddink nhấn mạnh: “Cả 3 con đường trước mặt của Chelsea đều quan trọng. Trận đấu trước mắt là gặp Watford (Cúp FA), rồi đến Aston Villa (Premier League) và rồi Juventus (Champions League). Rất hấp dẫn! Chelsea có đủ kinh nghiệm để tới trận chung kết Champions League”.
o0o
Hôm qua, theo kế hoạch thì Hiddink đã ra sân tập của Chelsea, nhưng vẫn để trợ lý Ray Wilkins điều hành chính. Bắt đầu từ sáng thứ Hai, Hiddink mới thực sự bắt tay vào việc. Ông muốn các cầu thủ mau chóng cải thiện phong độ, đồng thời ông cũng cam kết rằng đội hình Chelsea do ông dẫn dắt sẽ trình diễn thứ bóng đá tấn công đáng hài lòng - theo đúng như nhà tỷ phú Abramovich mong muốn.
“Tôi hy vọng giành những chiến thắng càng nhanh càng tốt”, ông nói, “Vì tôi không muốn cho ai quá nhiều thời gian - kể cả chính bản thân tôi. Tôi muốn làm sao các cầu thủ chơi hay hơn hẳn, hay hơn họ từng nghĩ. Tôi đến Chelsea không phải để thu thập thêm kinh nghiệm cầm quân cho bản thân mình, tôi muốn đạt những kết quả tốt thật nhanh chóng bằng cách tổ chức chặt chẽ ở mọi khu vực trên sân. Tôi cũng biết người Anh yêu chuộng bóng đá tấn công”.
Cũng nhân đó, Hiddink khẳng định ông chỉ cầm quân ở Stamford Bridge đến hết mùa bóng năm nay, vì còn bận dẫn dắt đội tuyển Nga. “Chuyện gì sẽ xảy ra sau tháng 5, điều đó đã quá rõ. Tôi còn những phận sự phải làm cho đội tuyển Nga. Tôi có thể kiêm nhiệm công việc HLV trưởng Chelsea vào lúc này vì từ nay đến tháng 6, đội tuyển Nga chỉ có 1-2 trận đấu. Nhờ vậy mà tôi có thể làm việc một cách hết mình, trọn vẹn”...
Theo báo chí Anh, nếu Hiddink không thể cầm quân cho Chelsea lâu dài hơn, ứng viên kế tiếp sẽ là Carlo Ancelotti - đương kim HLV trưởng AC Milan. Vị này cho biết: “Cho đến nay, CLB duy nhất tỏ ý định ký với tôi là Chelsea. Hồi mùa hè năm ngoái, tôi từng gặp Abramovich nhưng tôi không muốn rời AC Milan. Bây giờ cũng thế, tôi không nghĩ đến chuyện ra đi”.
TIẾN MINH tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Việt Nam có thêm chiếc huy chương vàng nội dung Carom 3 băng
-
Xạ thủ có gương mặt khả ái Đặng Hồng Hà trượt huy chương đến khó tin
-
Tuyển thủ điền kinh được về nhà nghỉ ngơi, trở lại vào tháng 6
-
Nữ tuyển thủ judo Olympic Nguyễn Thị Thanh Thủy rơi nước mắt chứng kiến em trai vô địch SEA Games 31
-
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh không có đối thủ ở SEA Games 31
-
Bốc thăm VCK giải futsal châu Á 2022.: Việt Nam nằm ở nhóm 2
-
Người hâm mộ háo hức nhận vé xem Việt Nam đá chung kết
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
HLV của U23 Thái Lan hứng thú khi gặp U23 Việt Nam
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“