Đến hẹn lại lên, 2 năm sau khi Heineken Stars 2008 làm “nổ tung” Nhà thi đấu Quân khu 7 với 4 siêu sao ATP đình đám là Jo-Wilfried Tsonga (Pháp), Robin Soderling (Thụy Điển), Tomas Berdych (CH Séc) và Mardy Fish (Mỹ), 4 năm sau khi Heineken Stars 2006 khiến bốn góc khán đài Nhà thi đấu Nguyễn Du chật kín người với 3 tay vợt danh tiếng Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero (cùng của Tây Ban Nha), Rainer Schuettler (Đức) - Nicolas Kiefer của Đức có tham dự nhưng không thể thi đấu vì chấn thương.
Heineken Stars 2010 hứa hẹn sẽ mang đến cho giới mộ điệu quần vợt Việt Nam những bữa tiệc quần vợt đỉnh cao thịnh soạn. Bốn tay vợt đẳng cấp: David Nalbandian (Argentina), Tommy Haas (Đức), Sam Querrey và Robby Ginepri (Mỹ) sẽ “cập bến” TPHCM trong nay mai và chắc chắn họ sẽ khiến Nhà thi đấu Phú Thọ trở nên sôi động và nhộn nhịp trong 2 ngày đầu tháng 10 sắp tới…
- 2 ngày - 4 tay vợt đẳng cấp
Trong 2 ngày 1 và 2-10-2010, khán giả hâm mộ quần vợt Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng sẽ có cơ hội được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” những tay vợt mà thành tích đã đi vào một phần của lịch sử ATP
Đó là David Nalbandian, tay vợt gạo cội lừng danh của quần vợt Argentina; đó là Tommy Haas, một lão tướng không biết mệt mỏi của quần vợt Đức; đó là Sam Querrey, lứa trẻ đầy tương lai của quần vợt Mỹ; đó là Robby Ginepri, “nhị độ mai” một thời của quần vợt Mỹ.
“Bộ tứ” này sẽ hợp lại trong 2 ngày đầu tiên của tháng 10 để sẵn sàng biến khoảng 5 ngàn khán giả trên khán đài Nhà thi đấu Phú Thọ trở thành… 5 ngàn con người sôi động và yêu đời.
![]() |
Ban tổ chức trong buổi họp báo giới thiệu về giải. Ảnh: Dũng Phương |
Bốn tay vợt này sẽ chia cặp để đánh 2 trận bán kết, chọn ra 2 người mạnh hơn để vào chơi trận chung kết trước khi “tôn vinh” tay vợt mạnh nhất giải.
Người vô địch sẽ giành được số tiền thưởng là 40 ngàn USD. Tay vợt á quân nhận được 20 ngàn USD, trong khi đó, 2 tay vợt bị loại ở bán kết, mỗi người sẽ nhận được 10 ngàn USD.
Tuy nhiên, dù thắng hay thua, cả 4 tay vợt nổi danh này hẳn cũng sẽ nhận được những tràng pháo tay cổ vũ hết lòng từ khán giả hâm mộ người Việt Nam. Hai ngày - 4 tay vợt đẳng cấp, đó chính là khi những gì mà bạn từng chứng kiến qua các kênh truyền hình chợt trở nên… hiện thực hơn bao giờ hết, ở ngay trước tầm mắt, sát với tầm với của đôi tay bạn!
- Heineken - “thương hiệu quần vợt Việt”
Không còn nghi ngờ gì nữa, Heineken xứng đáng là “thương hiệu quần vợt” của Việt Nam. Họ đã sát cánh cùng LĐQV Việt Nam, LĐQV TPHCM và các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện… tổ chức thành công nhiều giải Heineken Challenger ở TPHCM (thường được biết đến dưới cái tên quốc tế là Hồ Chí Minh Challenger).
Họ cũng đã góp phần tạo ra thành công cho giải đấu quần vợt đẳng cấp quốc tế chính thức đầu tiên ở Việt Nam - giải Việt Nam mở rộng 2005 (với sự góp mặt của nhiều “hảo thủ” đình đám thời bấy giờ như Jonas Bjorkman của Thụy Điển, Radek Stepanek của CH Séc), lúc đó đạt “chuẩn” International Series - nghĩa là chỉ thua đẳng cấp Masters Series 1 bậc (và thua đẳng cấp Grand Slam 2 bậc).
![]() |
Nalbandian - tay vợt gạo cội của quần vợt Argentina. |
Sau khi chia tay với các giải đấu quốc tế chính thức (được các tổ chức quần vợt chuyên nghiệp trên thế giới công nhận và tính điểm - như Heineken Challenger được ITF công nhận và tính điểm, Việt Nam mở rộng được ATP công nhận và tính điểm), Heineken đã “dấn bước” vào một “lĩnh vực” mới, tổ chức những giải đấu biểu diễn thu hút các tay vợt… còn “cộm cán” hơn cả Việt Nam mở rộng năm nào ngay tại TPHCM.
Sau 2 kỳ giải thành công trong các năm 2006 và 2008, giải đấu năm 2010 cũng hứa hẹn sẽ đạt nhiều thành công rực rỡ, đáp ứng nhu cầu “giải khát quần vợt đỉnh cao” cho đông đảo khán giả hâm mộ người Việt Nam…
TIỂU PHI
| |
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon