"Đệ nhất mỹ nhân của quần vợt Đức” Andrea Petkovic đã trở thành tay vợt đầu tiên giành quyền lọt vào tứ kết giải WTA Brisbane International 2012 khi đánh bại tay vợt người CH Séc Barbora Zahlavova Strycova (CH Séc) với điểm số 7/6 (7-2), 6/0 trong một trận đấu sớm ở vòng 2.
Tay vợt hiện đang xếp hạng 10 thế giới đã gặp khá nhiều khó khăn trong ván đấu đầu tiên - khi cô vẫn đang gặp chút vấn đề với cái lưng đau của mình, nhưng đến ván đấu thứ 2, cô đã khiến cho đối thủ của mình không còn chút cơ hội.
![]() |
Andrea Petkovic |
Petkovic cho biết: “Có đôi chút không may khi tôi lại phải chơi ở đây trong ngày hôm nay mà không được nghỉ ngơi chút nào, nhưng nói một cách khác, việc lại được hiện diện ở sân Trung tâm Pat Rafter Arena thật tuyệt vời, tôi rất cảm kích về cơ hội đó. Hy vọng tôi sẽ có một ngày nghỉ để có thể giũ bỏ chấn thương, cơn đau đã làm phiền tôi mỗi khi tôi cầm giao bóng. Còn ngay vào lúc này, tôi đang có cảm giác rất tốt từ cuối sân và khả năng xoay trở của tôi cũng là rất tốt. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới đây!”.
Người cùng “song hành” với Petkovic vào tứ kết là tay vợt người Italia Francesca Schiavone (cựu vô địch Roland Garros). Schiavone đã đánh bại Galina Voskoboeva (Kazakhstan) với điểm số 6/4 trong cả 2 ván đấu. Schiavone đã gặp khá nhiều khó khăn khi đối mặt với Voskoboeva, tuy nhiên, trong những thời điểm quan trọng nhất, Schiavone đã giành được chiến thắng cuối cùng. Tay vợt hạng 11 thế giới người Italia đã tận dụng được 3/6 cơ hội thắng break-point (50% cơ hội) và cũng tự cứu mình thoát khỏi 8 break-point trong 9 cơ hội.
Schiavone cho biết: “Sau một thời gian rất lâu, bạn rất muốn tìm lại cái cảm giác giành được chiến thắng. Tôi đã tập luyện cật lực trong giai đoạn cuối mùa giải, cả về thể lực lẫn về tâm lý. Tôi đã làm hết sức để cải thiện tổng quan về chất lượng chuyên môn của bản thân. Tôi đã làm hết sức có thể trong trận đấu ngày hôm nay, vì thế, cảm giác được hiện diện ở đây, được giành quyền lọt vào tứ kết là một cảm giác rất tuyệt vời”.
Các kết quả đáng chú ý
Giải nữ:
Daniela Hantuchova (Slovakia) - Vania King (Mỹ) 4/6, 6/2, 6/3
Samantha Stosur (Australia) - Anastasia Yakimova (Nga) 6/2, 6/3
Giải nam:
Gilles Simon (Pháp) - Ryan Sweeting (Mỹ) 6/3, 6/4
Radek Stepanek (CH Séc) - Matthew Ebden (Đức) 6/4, 3/6, 6/3
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500