Argentina đã để thua trận thứ hai và lần này trước Ecuador tại Quito. Hai bàn thắng của Cristan Lara và Agustin Delgado (Ecuador) đồng nghĩa với việc Argentina vẫn chưa thể “lấy” được tấm vé sớm đến nước Đức vào năm sau. Như vậy, Argentina vẫn sẽ phải nhẫn nhịn chờ đợi cho đến ít nhất là thứ tư này khi họ tiếp kình địch Brazil tại Buenos Aires.
![]() |
Ngôi sao trẻ Robinho tỏa sáng trong trận thắng đậm Paraguay. |
Nhờ chiến thắng trước Argentina, Ecuador tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 đầy bất ngờ kể từ khi vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ khởi tranh. Nên nhớ, trước khi đánh bại Argentina, Ecuador cũng đã từng hạ Brazil 1-0 ngay tại “thánh địa” Quito vào ngày 17-11 năm ngoái. Thất bại của Argentina tạo cơ hội cho Brazil thu ngắn khoảng cách giữa 2 đội khi họ gặp Paraguay trên sân nhà một ngày sau.
Và nhà đương kim vô địch thế giới đã làm được điều đó mà không tốn nhiều mồ hôi. Liên tục trong các phút 33 và 42, Ronaldinho đã ghi 2 bàn thắng mở tỷ số cho Brazil từ chấm phạt đền. Đến phút 71, Ze Roberto nâng tỷ số lên 3-0. Sau khi Paraguay có bàn thắng rút ngắn khoảng cách ở phút 73 của Santa Cruz, Robinho đã ấn định chiến thắng áp đảo 4-1 cho Brazil ở phút thứ 83.
Trước đối thủ láng giềng nhỏ bé hơn, Brazil đã tìm lại được cảm giác chiến thắng sau chuỗi 3 trận đấu. Đáng nói là họ đã làm điều này mà không cần có “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Sự xuất sắc của Ronaldinho và “ngôi sao trẻ” Robinho là một minh chứng hiển nhiên cho việc khi không có Ronaldo thì “Brazil vẫn là Brazil”.
Ông Carlos Alberto Parreira cho biết: “Nếu so với số lượng các bàn thắng mà chúng tôi có, đây chỉ là một kết quả khiêm nhường. Dida đã không có một cơ hội nào để trổ tài, còn thủ môn đối phương thì phải hoạt động rất nhiều. Paraguay chơi rất cẩn trọng, họ biết cách phòng thủ như thế nào, nhưng chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, chúng tôi kiểm soát trận đấu và chơi theo kiểu Brazil. Chúng tôi có thể ghi bàn nhiều hơn nữa”.
Nhận xét về “cậu nhỏ” Robinho, ông Parreira nói: “Những người nói cầu thủ này không thể có chỗ trong đội hình là một sự bất công to lớn với cậu ta. Không chỉ với chiến thuật và tính kỷ luật, khả năng chuyền bóng, sút bóng và tinh thần đồng đội của cậu ta cũng rất quan trọng. Đây có thể là một trong những trận đấu hay nhất của cậu ta cho đội tuyển Brazil”.
Hiện tại, Brazil đang xếp thứ 2 với 27 điểm (chỉ kém Argentina 1 điểm). Vị trí đầu bảng giữa 2 đại gia Brazil và Argentina sẽ được phận định trong trận đấu vào thứ tư này. Tuy nhiên, khi cả hai đều chắc chắn cầm vé đến thẳng Đức thì như lời ông Parreira: “Tôi không thể tìm thấy cách nào để chúng tôi có thể bị loại khi chỉ còn 4 vòng đấu nữa”. Và giờ đây câu hỏi của người quan sát rằng: “Liệu họ sẽ tranh nhau vị trí đầu bảng, vốn chỉ là hư danh ở bảng đấu loại khu vực Nam Mỹ này?”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Đội hình “siêu tấn công” của Barca bất lực ngày ra quân
-
Quỷ đỏ tiếp tục tháng ngày tăm tối
-
VĐV đấu kiếm xuất sắc nhất thi đấu giải vô địch U23 toàn quốc
-
Gabriel Jesus ghi cú đúp giúp Arsenal đè bẹp Leicester
-
Haaland sắm vai chim mồi, Gundogan, De Bruyne, Foden mặc sức ghi bàn
-
PSG vs Montpellier 5-2: Sacko phản lưới nhà, Neymar ghi bàn từ chấm penalty, Mbappe, Sanches tỏa sáng, Messi mờ nhạt, Khazri, Tchato lập công
-
Barcelona vs Rayo Vallecano 0-0: Lewandowski, Dembele, Kessie tịt ngòi, Falcao suýt phá lưới Barca, Busquets nhận thẻ đỏ cuối trận
-
AC Milan vs Udinese 4-2: Rodrigo Becao sớm mở bàn, Hernandez gỡ hòa trên chấm penalty, Rebic ghi cú đúp, Masina lập công, Brahim Diaz ấn định chiến thắng
-
Lecce vs Inter Milan 1-2: Lukaku tỏa sáng phút đầu, Assan Ceesay gỡ hòa, Denzel Dumfries chốt chiến thắng đầu mùa Serie A cho Inter
-
Celta Vigo vs Espanyol 2-2: Iago Aspas, Goncalo Paciencia ghi bàn, Edu Exposito lập công, Joselu gỡ hòa phút cuối trên chấm penalty