
Tiền đạo mang biệt danh “Vua ghi bàn” của Mexico là Marco Fabian cho đến nay mới có… 1 bàn, nhưng đó là 1 bàn mang tính quyết định để mang Mexico vào trận chung kết Olympic đầu tiên trong lịch sử.
Trước khi Fabian bật lên đánh đầu ghi bàn phút thứ 31, Mexico không chỉ bị Nhật Bản dẫn bàn mà còn bị đối phương quần cho mệt lử bởi khả năng giữ bóng tuyệt vời của họ. Trong tình huống mà Yuki Otsu mở tỷ số, Nhật Bản đã thực hiện hơn chục đường chuyền, biến các cầu thủ truy cản của Mexico thành khán giả. Cú sút của Otsu cũng không cho thủ thành giàu kinh nghiệm Jose Corona một cơ hội nào.

Cú đánh đầu làm xoay chuyển cục diện trận đấu của Mexico.
Khi ấy, những người lạc quan nhất cũng đã nghĩ đến kết cục tồi tệ cho Mexico. Đơn giản vì Nhật Bản thật sự chơi như một đội cửa trên. Suốt 5 trận đấu trước đó, Nhật Bản là đội duy nhất không phải vào lưới nhặt bóng một lần nào. Bởi vậy nên cú đánh đầu của Fabian mới mang tính bước ngoặt của trận đấu. Nó như một gáo nước lạnh, dội vào sự hưng phấn đang bùng lên của đối thủ. Nó cũng tạo ra một cú hích lớn về mặt tinh thần cho đội bóng Trung Mỹ để họ dần giành lại sự chủ động.
Không giấu được niềm vui, tiền đạo của Guadalajara nói trên trang web FIFA.com: “Thật vui khi bàn thắng đầu tiên của tôi tại Olympic lại đến trong một trận bán kết. Tôi rất tự hào. Điều quan trọng hôm nay là giữ vững sự tập trung cho đến cuối cùng. Đấy là điều mà chúng tôi sẽ mang vào trận chung kết”.
Fabian, chứ không phải Giovani dos Santos, mới là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất của Mexico trước khi vào giải. Đấy là vì ở Cúp giao hữu Toulon tại Pháp, Fabian đã ghi đến 7 bàn và giúp Mexico giành chức vô địch. Chàng trai ấy đã không có dịp thể hiện tài năng tại Copa America một năm về trước khi dính vào scandal gái gọi và bị trục xuất về nước. Từ ấy Fabian có biệt danh Marquito (Marco nhỏ dại).
Nhưng hết trận này qua trận khác, Fabian đều im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa vào lưới Nhật Bản tạo cho người ta cảm giác anh để dành những điều tuyệt vời nhất cho những thời khắc quan trọng nhất. HLV Luis Fernando Tena nói: “Những cầu thủ lớn thường biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Fabian có tiềm năng ấy”.
Sau bàn gỡ của Fabian, quả nhiên trận đấu thay đổi hoàn toàn. Mexico dễ dàng ghi thêm 2 bàn do công của Javier Cortes và Oribe Peralta, kết liễu tham vọng làm cú đúp vào chung kết của cả 2 đội nam lẫn nữ Nhật Bản. Tuy nhiên, Fabian nhấn mạnh để đánh bại Brazil và giành chiếc HCV mơ ước, “toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”. Anh nói: “Chúng tôi đã có chiếc HCB trong tay, nhưng không muốn dừng lại ở đó. Cám ơn Chúa vì 90 phút tuyệt vời vừa qua và chúng tôi cần thêm 90 phút tuyệt vời hơn nữa”.
Lê Phong