Tại sao Brazil tuyệt đỉnh một thời lại rơi xuống tới hạng 18 thế giới? Câu trả lời nằm ngay trong 30 phút đầu trận giao hữu với Italia.
1- Không phải Brazil nắm ưu thế tấn công - như trước đây - mà chính người Ý đã thống trị trận đấu. Không phải Neymar - vốn được chờ đợi sẽ giúp Brazil thống trị thế giới - mà chính “gã càn quấy” Mario Balotelli mới đúng là tiền đạo xuất sắc ở trận cầu này. Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, Balotelli đã hoàn toàn làm lu mờ Neymar bằng một cú dứt điểm mà thủ môn Brazil chặn được, một cú khác trúng hậu vệ David Luiz và một quả tạt cho Pablo Osvaldo đánh đầu suýt vào.
Và tất nhiên, Italia nào chỉ có Balotelli. Họ còn có một Andrea Pirlo vẫn tài hoa như ngày nào. Đảm nhiệm một vị trí thi đấu lùi hơi sâu, với kỹ thuật và tầm nhìn tuyệt diệu, tay nhạc trưởng lỗi lạc của EURO 2012 đã bấm một đường bóng qua đầu hàng hậu vệ Brazil cho Christian Maggio dứt điểm. Không chỉ có vậy, Pirlo còn có một cú sút xoáy đẹp mắt nhưng đáng tiếc là đã ra ngoài.
2- Trong cục diện như thế, việc Brazil “bỗng nhiên” ghi liền 2 bàn ở phút 33 và 42 chắc đã làm cho khán giả Stade de Geneve không khỏi bất ngờ, bởi vì các học trò của HLV Felipe Scolari đang lép vế rõ rệt. Ở bàn thứ nhất, quả tạt bóng của Filipe Luis đã tìm đến chỗ Fred và anh này đã tức khắc ra chân để đánh bại thủ môn Buffon. Ở bàn thứ nhì, Neymar đã chuyền một đường chuyền xẻ đôi hàng hậu vệ Italia cho Oscar bấm bóng qua Buffon vào lưới. Trong lối chơi có vẻ thiên về dùng sức, luôn sẵn sàng tranh cướp quyết liệt, 2 bàn thắng ấy cũng chính là những thời khắc hiếm hoi mà đội hình Brazil trình diễn nghệ thuật Brazil.
Tuy nhiên, trước trình độ thi đấu của Italia, ưu thế 2-0 của thầy trò Scolari cũng không giữ được lâu - ngay cả khi đối phương đã thay Pirlo ra ngoài. Ở phút 53, họ bị Daniele de Rossi gỡ lại một bàn do hàng hậu vệ không phá được một pha phạt góc. Ở phút 56, họ bị Balotelli gỡ tiếp bàn thứ nhì sau một cú sút thần sầu, một cú sút đã làm cho cả khán đài phải bật dậy vì vẻ đẹp của nó. Không dừng lại ở đó, Balotelli còn 2 lần suýt ghi bàn thắng quyết định cho Italia nếu không bị thủ môn Julio Cesar xuất sắc ngăn cản. Đến lúc này, rõ ràng người ta chỉ còn nhắc đến Balotelli, chỉ Balotelli mà thôi.
3- Bởi nếu nhắc đến Neymar, nhắc đến Brazil thì chắc chỉ làm cho giới CĐV ở xứ sở samba thêm lo lắng. Họ bảo toàn thành tích bất bại trước Italia kể từ 1982, nhưng rõ ràng họ chỉ giữ được điều đó nhờ chút may mắn. Họ đã chơi tốt hơn trận thua Anh 1-2 hồi tháng 2, nhưng họ vẫn chưa tìm được một trận thắng nào cho Scolari kể từ khi Big Phil trở lại chiếc ghế HLV trưởng hồi tháng 11 năm ngoái. Từng dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002, nhưng phải chăng là cái thời màu nhiệm của Big Phil đã qua rồi?
“Tôi khẳng định Brazil đã tiến bộ rõ rệt, tôi thích cái cách đội bóng trình diễn”, Scolari tuyên bố, “Chúng tôi không hề rúng động khi bị gỡ hòa. Tôi đánh giá Brazil đã chơi tốt”. Nhà cầm quân Cesare Prandelli cũng... lịch sự nói như thế: “Tôi vẫn tin Brazil là một đội bóng mạnh với tiềm năng to lớn”. Đương nhiên là vậy, nào có ai dám chê Brazil yếu bao giờ. Nhưng cũng như các cây bút của Reuters đã bình luận, vấn đề là để xây dựng một đội hình Brazil đủ sức vô địch World Cup 2014, liệu Scolari có kịp thời gian hay không!
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Messi không giành Champions League cho PSG nhưng giúp CLB kiếm rất nhiều tiền
-
HLV Simeone cam kết tương lai, tri ân Luis Suarez
-
Thắng danh hiệu cá nhân, Mbappe chuẩn bị chốt tương lai
-
Xavi: “Nỗ lực lật đổ Real sẽ bắt đầu trong tuần này”
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
Barca lại “bắt tay” với Man.City?
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới