Diego băng vào đệm bóng cận thành sau cú tạt bóng sệt bên cánh phải của Rafinha... Jo - trong lần hiếm hoi được ông Carlos Dunga tung vào sân ngay từ đầu - đã chơi rất xuất sắc và ghi được 2 bàn thắng, một cú đánh đầu trước khung thành trống và một cú đột phá vỗ mặt hàng hậu vệ Bỉ trước khi tung ra cú dứt điểm lọt qua người thủ môn Logan Bailly. 3-0 cho Brazil, một trận đấu đẹp mắt.
![]() |
Diego mừng bàn thắng mở tỷ số cho Olympic Brazil. |
Đó có thể là trận đấu đẹp mắt nhất của các học trò ông Dunga ở Olympic Bắc Kinh 2008. So với chiến thắng quá dễ dàng 5-0 trước New Zealand hay 3-0 trước Trung Quốc, hay một chiến thắng khác trong hiệp phụ ở tứ kết trước Cameroon, nó đẹp mắt hơn rất nhiều. Hóa ra, khi cái áp lực buộc phải thắng không còn, người Brazil lại có thể cống hiến một lối đã mượt mà toàn mỹ như người ta trông đợi!
Với đội hình có nhiều cầu thủ trụ cột như Ronaldinho, Rafinha, Diego, Anderson, Marcelo... Brazil thể hiện rõ quyết tâm họ không “buông” trong trận cầu giành HCĐ vì ít ra, có “đồng” vẫn còn hơn là không có gì - dù rằng “đồng” là thứ màu mà người dân của đội tuyển vàng xanh đánh giá cũng chẳng hơn gì màu “đen” tuyệt vọng, vì không có “vàng” thì giống như chẳng có gì cả!
Quyết tâm cao và không chịu áp lực, Brazil cuối cùng đã tìm được chiến thắng an ủi và chiếc HCĐ an ủi để… tiếp tục nuôi dưỡng giấc mộng vàng vào 4 năm sau. Nhưng ở đó, chắc chắn sẽ chẳng còn có Ronaldinho hay Dunga. Với hai người này, như vậy là quá đủ, và việc chờ đợi thêm 4 năm là quá muộn. Nhưng còn những người khác thì sao? Ngay lúc cần Brazil khát khao, chẳng ai có thể thể hiện sự khát khao như mong muốn!
Với Olympic Bỉ, họ đã có một giải đấu đáng nhớ. Thắng hay thua ở trận tranh HCĐ, họ vẫn là... họ. Lọt đến vòng đấu “tứ hùng” sánh ngang với Argentina, Nigeria và Brazil là một thành công “ngoài dự kiến”, có thể sánh với thành công năm xưa của tuyển Bỉ ở World Cup 1986. Hy vọng, từ đội hình Olympic này, người Bỉ sẽ tìm được lối ra để phục hồi một nền bóng đá không mạnh nhưng cũng không yếu xa xưa!
TIỂU MÃ
Các tin, bài viết khác
-
Ancelotti: “Benzema là không thể thay thế!”
-
Bất mãn tăng lên vì Ronaldo
-
Rangers ngược dòng lịch sử, vào vòng play-off
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV
-
Timo Werner rời Chelsea để trở lại với Leipzig
-
Barcelona vẫn đang ve vãn Bernardo Silva nhưng lại ruồng rẫy De Jong
-
Real Madrid không được phép xem nhẹ Frankfurt trong trận Siêu cúp châu Âu
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
Cầu lông Việt Nam làm gì để có thêm nhiều tài năng như Nguyễn Tiến Minh?