Vòng đấu áp chót của V-League 2014 khép lại khá êm ả, không điều tiếng và được giới chuyên môn đánh giá là sạch sẽ. Lâu rồi, giới chuyên môn và cả người hâm mộ mới cảm thấy nhẹ nhõm sau một vòng đấu của giải quốc nội. Các trọng tài rời sân mà không phải né những lời chỉ trích từ khán đài; các cầu thủ thanh thản rời trận đấu mà không bị ngờ vực dàn xếp tỷ số...
Quan trọng hơn, ban tổ chức thở phào, khi sân cỏ khắp cả nước đá cùng giờ và kết thúc trọn vẹn. B.Bình Dương đã sớm trở thành tân vô địch, thậm chí đội bóng này còn làm được hơn thế, tức là đã 23 vòng đấu trôi qua, họ không dính bất kỳ tấm thẻ đỏ nào.
Có được điều đó, dĩ nhiên là nhờ những lần ra tay mạnh và triệt để của cơ quan an ninh, điều tra từ vụ V.Ninh Bình cho đến vụ nhóm cầu thủ Đồng Nai dính chàm. Đấy là bài học xương máu cho tất cả, và ít nhất ở thời khắc V-League sắp hạ màn, nó trở thành động lực để các đội bóng, cầu thủ phải chơi sạch, đàng hoàng.
VPF đã bớt lo đôi chút, nhưng sự cảnh giác vẫn còn nguyên, nhất là khi giải đấu quốc nội vẫn còn một vòng đấu nữa mới dứt điểm. Tức là giới chức VPF chỉ có thể kê cao gối ngủ ngon sau khi tình thế đã vãn hồi, V-League 2014 kết thúc theo chiều hướng tích cực vào ngày 10-8 tới.
LÊ HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch
-
Các tuyển thủ ĐTQG hoàn tất tiêm vaccine Covid-19
-
LS V-League 2021: Ai đi? Ai ở?
-
Hai đại diện TPHCM trước nguy cơ cùng đi dự “chung kết ngược”
-
Hà Nội quyết soán ngôi vô địch của TPHCM tại giải nữ Cúp quốc gia 2021
-
Các ĐTQG Việt Nam có nhà tài trợ di chuyển
-
HLV Kiatisak: ‘Tôi vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch’
-
Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5