![]() |
Jaroslav Plasil (trái, Bordeaux) tranh bóng cùng Lisandro Lopez (Lyon). |
Lyon đang đứng vị trí thứ 3 với 58 điểm, trong khi Bordeaux đứng thứ 5 với 56 điểm. Thế nên, mục tiêu quan trọng của cả hai trong cuộc đụng độ trên sân Chaban-Delmas là giành trọn 3 điểm để cạnh tranh vị trí ở tốp 3, đồng thời với suất dự Champions League mùa tới.
Cuộc sống luôn có sự luân hồi và thể thao cũng không nằm ngoài quy luật đó. 10 ngày sau khi phân tranh suất dự vòng bán kết Champions League, Bordeaux lại tiếp Lyon trên sân Chaban-Delmas, nhưng mục tiêu lần này của 2 đội là giành điểm để tiếp tục nuôi hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới. Thực tế cho thấy nói đến mục tiêu đoạt Ligue 1 trong lúc này hoàn toàn không phù hợp cho cả hai, đặc biệt là Bordeaux với 3 trận thua liên tiếp, trong đó đáng thất vọng nhất là trận đá bù vòng 26 hôm thứ Tư thua Le Mans 1-2.
Đến lúc đó, HLV Laurent Blanc mới tuyên bố sẽ xoay vòng cầu thủ. Xét cho cùng, đó là điều duy nhất mà ông có thể làm, phần vì đa số các cầu thủ sa sút tinh thần và thể lực, kể cả chấn thương (Marc Planus, Fernando, Gregory Sertic và có thể là thủ môn Cedric Carrasso), trong lịch trình thi đấu quá tải gần đây. “Ngài Chủ tịch” nói: “Điều duy nhất tôi đang nghĩ trong lúc này là cố gắng kết thúc mùa giải thật tốt và chuẩn bị trận gặp Lyon trong điều kiện tốt nhất. Chúng tôi còn đến 7 trận và tôi sẽ sử dụng các cầu thủ trẻ để tối thiểu mang đến cho đội hình tinh thần khao khát chiến đấu”.
Với Lyon, trong đầu các cầu thủ hiện lên toàn là… Champions League. Một mặt, đội bóng của HLV Claude Puel đang tập trung cho vòng bán kết Champions League gặp Bayern Munich, trong đó trận lượt đi sẽ diễn ra ở Đức vào thứ Tư tới. Dù biết rằng cơ hội vượt qua “Hùm xám” là không nhiều, nhưng vị Chủ tịch đầy tham vọng Jean-Michel Aulas vẫn khao khát tiến xa hơn và mong rằng “mãnh sư sông Rhone” sẽ thắng “Hùm xám” như họ từng đánh bại “Kền kền trắng” Real Madrid. Mặt khác, Lyon vẫn còn động lực to lớn ở Ligue 1 chỉ với một trận thua từ đầu năm 2010 đến nay (thua 1-2 trên sân Marseille hôm 21-3), mặc dù họ đang kém đội đầu bảng 7 điểm.
Còn nhớ ở tứ kết lượt về Champions League, Lyon thua Bordeaux 0-1 trên sân Chaban-Delmas mà không có nổi một cú sút đúng hướng nào. Nhưng, trận thua đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc họ giành vé vào bán kết (nhờ trận lượt đi thắng 3-1). Vả lại, trong trận đấu đó, tiền đạo Lisandro Lopez vắng mặt do án treo giò. Lần này, sự hiện diện của chân sút người Argentina có thể tiếp tục là cơn ác mộng cho khung thành Bordeaux vốn có thể sẽ thiếu vắng thủ thành Carrasso. Song, khó khăn hiện nay của HLV Claude Puel là chấn thương của 3 cầu thủ quan trọng: các hậu vệ Boumsong, Bodmer và tiền vệ Makoun, trong khi tiền vệ trẻ Gonalons bị treo giò, hậu vệ Lovren chưa biết có kịp hồi phục chấn thương hay không.
Trước tình hình này, tiền vệ thủ Jeremy Toulalan có thể được kéo về chơi trung vệ. HLV Claude Puel cảnh báo học trò về lòng kiêu hãnh bị tổn thương của Bordeaux. Ông nói: “Bordeaux đang gặp khó khăn, nhưng khi thấy đội hình xuất phát, mọi người có thể nói rằng họ sẽ chơi với tinh thần của các chiến binh. Chắc chắn trận đấu sẽ rất kịch tính. Đây là trận đấu quan trọng cho cả 2 đội”.
Dự đoán: Hòa 1-1
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
Juventus mạnh tay cải tổ lực lượng, thải loại 4 tiền đạo, bổ sung 2 tiền vệ
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Feyenoord có lợi thế hơn AS Roma
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton
-
Aubameyang bất ngờ kết thúc sự nghiệp quốc tế
-
HLV Tuchel thừa nhận có thể mất thêm Azpilicueta
-
Frankfurt đánh bại Rangers để đăng quang Europa League